| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: 2 cán bộ biên phòng bị lũ cuốn trôi

Thứ Tư 11/10/2017 , 08:25 (GMT+7)

Trong quá trình hỗ trợ phòng chống bão lũ, 2 cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương đã bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi...

07-44-19_1Ảnh minh họa

Thông tin từ UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, vào lúc 18h 45 ngày 10/10, 2 cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương trong quá trình hỗ trợ phòng chống bão lũ, khi di chuyển trên xe ô mang BKS 36B-1156 từ chốt biên phòng Bản Mè, xã Yên Khương về Đồn Biên phòng đi qua đường tràn bản Bôn, xã Yên Khương thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Thượng tá, Chính trị viên Cao Đăng Cường (SN 1972) và Đại úy, Đội trưởng Tổng hợp Nguyễn Thành Chủng (SN 1975).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Lang Chánh đã huy động lực lượng công an, quân đội, cán bộ xã Yên Khương phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương và nhân dân trên địa bàn tập trung tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, do nước lũ rất lớn, sự việc xảy ra vào đêm tối nên đến 22h30 vẫn chưa tìm thấy túng tích của 2 cán bộ Đồn Biên phòng cùng chiếc ô tô gặp nạn.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện Lang Chánh liên tục mưa với lưu lượng lớn đã gây nên tình trạng ngập lụt cục bộ, phần lớn các tuyến giao thông chính trên địa bàn huyện đến trung tâm các xã, thị trấn và các thôn, bản đều bị chia cắt.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.