Chứng kiến sự thay đổi tích cực của con trai, Thành Long chia sẻ: Nhà tù đã biến Phùng Tổ Minh thành một người sạch sẽ, gọn gàng, sống kỷ luật. Trước đây, đến đôi giày nó cũng vứt bừa bãi nhưng nay mọi thứ trở nên gọn gàng hơn. Nó cũng không để thừa mứa thức ăn mà ăn sạch phần của mình.
Trước đây, mối quan hệ giữa Thành Long và con trai Phùng Tổ Minh rất căng thẳng, tuy nhiên, từ khi con trai anh được trả tự do, mối quan hệ này đã có nhiều chuyển biến. Theo Thành Long, họ thường xuyên uống trà, trò chuyện với nhau, trong đó chủ đề về âm nhạc là thứ cải thiện mối quan hệ giữa 2 bố con họ.