| Hotline: 0983.970.780

Thành Milano trong bão tố

Thứ Năm 06/10/2011 , 10:50 (GMT+7)

Bóng đá Italia đang chuyển giao quyền lực, khi hai CLB được đánh giá cao nhất lại sa sút một cách thê thảm.

Bóng đá Italia đang chuyển giao quyền lực, khi hai CLB được đánh giá cao nhất lại sa sút một cách thê thảm. ĐKVĐ AC Milan ngả mũ trước một Juventus đang hồi sinh mạnh mẽ, trong khi Inter Milan vẫn thể hiện một bộ mặt bạc nhược, yếu ớt khi đối đầu Napoli tràn đầy sức sống.

Thành Milano đang trải qua những ngày tháng tăm tối nhất, hai CLB con cưng đang khởi đầu theo cách không thể tệ hại hơn. Milan đang xếp thứ 15 sau 6 vòng đấu với chỉ vỏn vẹn 5 điểm, còn Inter đứng thứ 17 với 4 điểm. Khả năng hai CLB rơi xuống nhóm “đèn đỏ” đến cuối mùa có lẽ sẽ không xảy ra, nhưng lúc này không ai nghĩ cả Rossoneri lẫn Nerazzurri có thể cạnh tranh ngôi vô địch.

Sự sa sút của Inter Milan phần nào có thể thông cảm, bởi họ vừa mới thay tướng. Những chiến thắng trước Bologna và CSKA Moscow tưởng như đã mang đến tia hy vọng dưới thời tân HLV Ranieri, nhưng rốt cuộc đó chỉ là tia sáng le lói. Khi giáp mặt Napoli mạnh mẽ và biến ảo, Inter đã gục ngã một cách toàn diện trước đối thủ trẻ trung, sung sức hơn ngay tại Meazza.

Inter cũng không thực sự may mắn bởi họ mất hai trụ cột ở hàng thủ là Rannochia và Maicon, cộng thêm nhạc trưởng Sneijder chấn thương dài ngày. Nhưng một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch phải luôn ứng biến tốt theo hoàn cảnh và Ranieri chứng tỏ ông không có biệt tài xoay chuyển tình thế. Một bầu không khi u ám đang bao trùm sân Meazza và không biết khi nào, cơn khủng hoảng mới kết thúc.

Tình hình của AC Milan không khác Inter là bao, cùng lắm họ chỉ hơn đại kình địch 1 điểm trên BXH Serie A. Xét một cách tổng thể, Rossoneri có lực lượng nhỉnh hơn tất cả các đối thủ tại nước Ý, nhưng cảm giác chiến thắng như mùa trước đã không đến. Các đối thủ đã quá hiểu Milan trong cách chơi, và họ luôn có những phương án phòng ngự hiệu quả để vô hiệu hóa nhà ĐKVĐ.

Allegri đã từng lên tiếng muốn Ban lãnh đạo CLB tăng cường lực lượng, nhưng sau khi mùa hè 2011 kết thúc, Milan không có thêm được tân binh đáng chú ý nào. Hàng loạt trụ cột như Luca Antonini, Daniele Bonera, Philippe Mexes, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Matthieu Flamini, Milan không còn duy trì được sự biến ảo trong lối chơi. Sự phụ thuộc thái quá vào Ibrahimovic rõ ràng đang làm hại đội chủ sân San Siro, bởi không phải lúc nào Ibra cũng có thể chiến đấu với công suất và hiệu quả cao nhất.

Thất bại trước Juve đánh dấu sự yếu kém toàn diện của Milan trước một thế lực cũ đang hồi sinh mạnh mẽ. “Bà đầm già” Juventus chứng tỏ họ đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay bằng một đội hình đồng đều, ăn ý. Napoli từ một chú ngựa ô đang cho thấy tham vọng của mình bằng hai chiến thắng trước hai thế lực thành Milan. Palermo, Udinese cũng lặng lẽ tiến bước, còn Lazio, AS Roma hồi sinh sau chuỗi trận khủng hoảng.

Bản đồ bóng đá Ý đang được viết lại, khi nhóm đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch đang được mở rộng. Và với cái cách Inter và Milan đang thể hiện, một mùa giải u ám, tối tăm đang chờ đợi thành Milano, cảm giác người dân ở đây từng nếm trải giai đoạn đầu thế kỷ 21, khi Juve cùng Roma, Lazio thay nhau thống trị nước Ý.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.