| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 27/05/2017 , 06:40 (GMT+7)

06:40 - 27/05/2017

Thất vọng 'phố quan' đúng quy trình!

Chuyện “phố quan” tưởng đã chìm vào dỹ vãng. Không ngờ gần đây, dư luận lại xôn xao về một khu “phố quan” khác. 

Cách đây mấy năm, báo NNVN có bài phản ánh việc một khu đất đẹp nhất, có hạ tầng tốt nhất ở thị trấn Quốc Oai (tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội), không hiểu vì sao lại được giao hết cho các quan chức trong huyện, không có người dân nào lọt được vào. Dân gọi khu đất đó là khu “phố quan”. Từ bài báo đó, phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn đã chỉ đạo thu hồi hết lại, đem đấu giá công khai. Kết quả là rất nhiều người dân đã mua được đất ở khu phố đó.

Chuyện “phố quan” tưởng đã chìm vào dỹ vãng. Không ngờ gần đây, dư luận lại xôn xao về một khu “phố quan” khác. Đó là 6 ngôi biệt thự nằm trên một khu đất “vàng”, vô cùng đắc địa, ở thành phố Lào Cai, có hạ tầng cao cấp, vô cùng hoàn hảo, một mặt nhìn thẳng ra sông Hồng, một mặt hướng ra phố Soi Tiền, cách biệt hẳn với các khu dân cư khác.

Một biệt thự ở khu "phố quan"

Khu đất này vốn nằm trong quy hoạch làm công viên từ năm 2004. Thế nhưng không hiểu sao nó bỗng được phân thành 6 lô, và được giao cho 6 ông, toàn là những lãnh đạo cao nhất tỉnh ... 6 lô đất đó hiện đã được những chủ nhân xây thành 6 căn biệt thự lộng lẫy, trong đó biệt thự của Bí thư Tỉnh ủy rộng 629 m2, 5 biệt thự còn lại đều có diện tích trên 400 m2 mỗi cái. Và người dân Lào Cai cũng gọi đó là “phố quan”

Trước sự xôn xao của dư luận, ông Chánh văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai đã lên tiếng, rằng việc 6 vị “quan” trên được giao những lô đất đó là “đúng quy trình”. Đầu tiên, tỉnh cho xây dựng hạ tầng, sau đó thuê đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá QSDĐ. 6 vị trên trả giá cao cho nên đấu trúng và được giao đất.

Lời giải thích đó, dẫu rất “đúng quy trình”, nhưng dư luận vẫn không thôi thắc mắc. Thứ nhất, với vị trí đắc địa như vậy, không thiếu gì người có tiền nhẩy vào đấu giá. Và giá sàn của mỗi mét vuông đất chắc chắn phải là một con số có 8 chữ số. Để thắng trong cuộc đấu giá, chắc chắn 6 vị trên phải rất giàu. Phải giàu thì mới bạo tay rủ nhau cùng “trả giá cao” ngất ngưởng, khiến thiên hạ không ai tranh nổi (theo thông tin từ các báo, thì tổng số tiền đấu giá trúng của 6 lô đất đó là 90 tỷ đồng. Bình quân mỗi lô 15 tỷ). Vậy số tiền đó có nguồn gốc từ đâu? Từ tiền lương? Từ tài kinh doanh của vợ con? Từ tiền của thân nhân ở nước ngoài gửi về? Hay các vị trúng sổ số?

Một câu hỏi nữa cũng được đặt ra, là nếu không phải là Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an, Viện trưởng VKSND, Giám đốc Sở Tài chính...Thì các vị có trúng đấu giá những thửa đất vàng đó không?

Chuyện “phố quan” ở Lào Cai không chỉ gây xôn xao ngoài xã hội, mà còn làm nóng cả nghị trường. Trả lời báo chí, một số đại biểu quốc hội cho biết, các vị đã nắm được thông tin trên, và đang đợi những lời giải thích thỏa đáng, thuyết phục, trước những câu hỏi trên, của lãnh đạo tỉnh Lào Cai.