Chúng tôi bay lên Thượng Hải, đi tiếp tới Hoàng Châu rồi rẽ sang An Huy. Sau đó, đoàn đã tới Hợp Phì - nơi diễn ra Hội nghị toàn quốc và Hội chợ triển lãm các sản phẩm hạt cứng của bạn (trong đó có mắc ca).
Một góc thành phố Hợp Phì |
Cảm giác gây ấn tượng nhiều nhất khi tới đây chính là việc trồng cây xanh của thành phố. Trên các đường phố và dọc theo các tỉnh lộ, bạn trồng rất nhiều cây. Cây phủ kín các tuyến đường. Đặc biệt, ở ngay giữa thành phố Hợp Phì, đâu đâu cũng toàn ngập cây xanh.
Hợp Phì là quê hương của ông quan nổi tiếng Bao Công. Vị quan liêm khiết và chính trực này đã để lại trong lịch sử Trung Quốc những trang rạng rỡ. Nhưng cũng chính sự công minh của ông mà nhiều kẻ hèn kém đã đem lòng thù ghét. Vì vậy, việc ông mất đột ngột ở tuổi 63 sau 8 ngày lâm bệnh còn là đề tài nghiên cứu chưa có hồi kết của các nhà khoa học Trung Quốc…
Hợp Phì đang được bạn xây dựng thành một đô thị hiện đại. Hàng trăm chung cư khổng lồ được xây lên suốt từ ngoại thành và tới trung tâm thành phố.
Tuy nhiên, ta không cảm thấy ngột ngạt vì bạn đã có quy hoạch ngay từ đầu. Đường phố rộng thênh thang. Hè phố ở 2 bên cũng rất rộng, đi lại thoải mái.
Ngoài ra, bạn còn bố trí diện tích để trồng cây dọc theo các đường phố. Cây ở đây được trồng dày đặc: Không phải chỉ có 1 hàng mà có tới 2 - 3 hàng cây song song; không phải chỉ có 1 lớp mà họ trồng nhiều tầng, nhiều lớp xen nhau, phần tận cùng ta không nhìn thấy đất vì bạn đã bố trí tới trồng dày đặc các loại cây nhỏ (giống như cây ô rô hay thanh táo ở ta). Họ trồng thành từng vệt, mỗi vệt có một màu: Chỗ thì xanh, chỗ thì vàng, chỗ thì đỏ… Chúng được xén, tỉa đều tăm tắp, trông rất đẹp.
Cây trồng dọc theo các đường phố đa phần là loại cây mà bạn gọi là ngô đồng (nó không giống với cây ngô đồng ở ta). Nó có lá giống với lá cây phong. Chúng được khống chế chiều cao bằng cách cắt ngọn và tạo tán ngay từ đầu.
Vì vậy, chúng có độ cao vừa phải (không ngất ngưởng như những cây xà cừ khổng lồ ở ta) và có tán xòe ra rất đều. Dân ở đây cho biết, loại cây này không có thân quá to. Có những cây đã 60 - 70 năm tuổi rồi mà đường kính thân cây vẫn chỉ độ 30 - 40cm. Toàn bộ cây ở đây được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô nên cây đều tăm tắp. Chúng lại có rễ mọc ra lá mới. Chồi non chi chít bật ra, xanh mướt. Ở đây cũng còn có nhiều loại cây cho lá xanh quanh năm. Ta không thấy có khoảnh đất trống nào. Hở chỗ nào là họ trồng ngay cây vào đó.
Quanh các chung cư cao ngấy ngưởng là những vườn hoa và những khóm cây rậm như rừng. Đi khắp thành phố, chỗ nào cũng có những cây xanh. Họ trồng rất dày. Cây lớn mà ở nhiều chỗ khoảng cách giữa các cây chỉ là 3m. Tán lá ken kít đặc như rừng.
Trước các công sở, họ hết sức chú ý tới việc trồng cây và trồng hoa. Cổng các cơ quan như một công viên. Cây trồng ở đây được chăm sóc hàng ngày nên xanh mướt. Các loại hoa thì đua nhau nở…
Ở những đường phố hẹp (có lẽ là phố cổ), người ra đưa tới những thùng gỗ lớn. Nó có chiều cao khoảng 1,5m, chiều rộng 1,2m và chiều ngang cũng khoảng 1,2m. Trong đó họ trồng những cây có chiều cao khoảng 2 - 3m nhưng có tán lá dày và vươn rộng. Các thùng cây đó được đặt dọc theo phố. Do đó, coi như phố đó vẫn có cây.
Trước cửa nhà của dân rất nhiều người cũng trồng hàng loạt các chậu hoa lớn, nhỏ. Ngay cả ở những con đường cao tốc trên cao trông giống như cầu, người ta cũng mắc vào lan can hàng vạn chậu hoa. Chậu nhỏ và dài hình chữ nhật. Trong đó, họ trồng một loại hoa màu vàng. Cây tuy nhỏ nhưng cho ra rất nhiều hoa. Trông xa, nó giống như hoa lan vũ nữ, rất đẹp.
Thành phố Hợp Phì đồ sộ nhưng đã được ken kín cây xanh, tạo cho ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bạn cho biết, họ phấn đấu để mỗi một đầu người ở đây sẽ có được 100 cây xanh (trong lúc ở thành phố Thượng Hải, chữ số đó chỉ đạt được 1 cây xanh/100 người).
Trong xu thế phát triển ào ạt như hiện nay, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác của ta nên học tập cách quy hoạch của bạn. Thành phố phải luôn luôn có nhiều cây xanh…
Hội nghị về quả cứng được tổ chức ngay tại khách sạn Quốc tế của thành phố Hợp Phì. Có hơn 1.000 đại biểu đến dự. Họ đại diện cho các cơ sở đang trồng và chế biến các loại quả cứng trên toàn Trung Quốc. Các loại hạt đó gồm: Hạt pecan, hạt hạnh nhân, hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt hướng dương… Họ khẳng định, các loại hạt này đều chứa nhiều chất dinh dưỡng, có giá trị cao đối với sức khỏe của con người. Nó lại cho ta hiệu quả kinh tế lớn khi trồng chúng. Trung Quốc dự kiến sẽ thu được tới 25.000 tỷ nhân dân tệ từ các loại quả này.
Tại hội chợ, có hàng trăm gian hàng giới thiệu của sản phẩm được chế biến ra từ các loại quả cứng. Riêng với mắc ca, họ cũng đưa ra rất nhiều mặt hàng hấp dẫn khác nhau.
Cũng tại đây, hàng chục doanh nghiệp lớn đã giới thiệu các thiết bị, máy móc phục vụ công tác trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến các loại hạt cứng. Riêng với mắc ca, họ có các loại máy như: Máy nhặt hạt, máy bóc vỏ, máy phân loại hạt, máy sấy khô, máy ép dầu đến các loại máy đóng gói, máy in nhãn, v.v.
Chúng tôi cũng gặp nhiều chuyên gia Trung Quốc đã từng tới Việt Nam. Họ rất ấn tượng về những vùng đất ở Tây Nguyên và cả ở vùng núi phía Bắc của ta. Họ cho rằng, đó là những tiềm năng to lớn của Việt Nam để phát triển cây mắc ca. Họ đánh giá, hạt mắc ca của ta to hơn hạt của họ và chất lượng cũng khá hơn.
Hiện họ có rất nhiều nhà máy chế biến mắc ca. Có vị còn thổ lộ: Hiện ở tỉnh, ông có 2 nhà máy chế biến mắc ca. Ông rất thiếu hạt. Toàn bộ hạt mắc ca của Việt Nam có lẽ chưa đủ cho 1 nhà máy của ông hoạt động. Hiện ông phải nhập hạt từ Úc và từ Nam Phi. Đường sá rất xa xôi nên vận chuyển quá tốn kém và thời gian lại quá dài. Ông chỉ mong Việt Nam sẽ cung cấp hạt mắc ca cho ông… Có lẽ việc này, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam sẽ đứng ra ký kết với bạn để đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con ta.
Tôi nhớ tới khát vọng của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn. Ông tính rằng, mắc ca có thể thành công ở Việt Nam và đưa về cho đất nước cả tỷ đô. Ý định ấy của ông bị nhiều người chê bai (trong đó có cả những người do chính ông dìu dắt lên). Nhưng họ đã hoàn toàn sai lầm do thiếu thực tiễn.
Bài học của nhiều nước xung quanh và của chính nhiều bà con đã trồng cây mắc ca tại Việt Nam đã cho thấy, điều tiên đoán của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Chính phủ đang quyết tâm tăng kim ngạch xuất khẩu lên. Hy vọng, cây mắc ca sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc này…
Kết thúc hội nghị, chúng tôi rời Hợp Phì trên con tàu hiện đại với vận tốc 300km/h. Nhiều hy vọng đã nhen nhóm lên.