| Hotline: 0983.970.780

'The Mashup - Hoán chuyển bất ngờ' có một khoảng trống nuối tiếc

Thứ Bảy 31/12/2016 , 06:55 (GMT+7)

Sau hai kỳ phát sóng, chương trình “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” trên sóng truyền hình Vĩnh Long vào tối thứ ba hằng tuần, được khán giả chú ý như một game show ca nhạc đáng xem. Sáu đội chơi, mỗi đội một ca sĩ trưởng thành và một ca sĩ trẻ trung, họ không chỉ hát thể loại sở trường của họ mà còn đổi bài hát của nhau để thể hiện.

Gương mặt nổi bật nhất trong “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” là Nghệ sĩ Ưu tú Quang Lý đột ngột qua đời, khiến sân khấu tương tác này nhận được nhiều sự quan tâm hơn, nhưng cũng đối mặt nhiều thử thách hơn.

Không giống như chương trình “Hoán đổi” trên VTV3 khai thác khả năng đa dạng của nghệ sĩ khi bước sang một lĩnh vực khác, như ca sĩ đóng kịch hoặc diễn viên hát vọng cổ. Chương trình “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” hoàn toàn chỉ có hát và hát.

Cái hay của “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” là giúp khán giả nhìn thấy sự cộng hưởng cũng như sự khác biệt giữa hai thế hệ ca sĩ. Công chúng không thể không tò mò khi thấy Siu Black hát với Kyo York, Ngọc Sơn hát với Phan Mạnh Quỳnh hoặc Xuân Phú hát với Nam Cường. Tuy nhiên, một bất ngờ hiếm hoi là ca sĩ Quang Lý – một nghệ sĩ cao niên không mấy mặn mà với chiêu trò show biz lại xuất hiện trong “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” để hát chung với ca sĩ trẻ Hoàng Yến Chibi.

08-49-30_trng-28
Ca sĩ Quang Lý và Hoàng Yến Chibi
 

Ở tuổi 67, ca sĩ Quang Lý chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một trò chơi dài hơn trên truyền hình thế này. Ban đầu rất ngại ngùng và từ chối nhưng khi ban tổ chức thuyết phục tôi rằng họ rất cần những nghệ sĩ đứng trên sân khấu lâu năm như chúng tôi tham gia, tiếp sức cho thế hệ sau, giúp họ thăng hoa trên sân khấu và trưởng thành trong nghề nghiệp của mình thì tôi đã nhận lời.

Hơn nữa, tôi cũng muốn giúp sức và tạo điều kiện cho các ca sĩ trẻ như Hoàng Yến Chibi, tiếp cận được với những bài hát xưa để thăng hoa và trưởng thành hơn trên sân khấu. Riêng bản thân tôi, sau khi tham gia tập đầu tiên của chương trình cũng cảm nhận được những tiết tấu, tình cảm của lớp trẻ thông qua các ca khúc bây giờ. Tôi cũng thấy mình được trẻ ra và hân hoan hơn trong nghệ thuật, sẵn sàng làm mới bản thân”.

Chương trình “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” khởi động chưa được bao lâu thì ca sĩ Quang Lý bị đột quỵ và lặng lẽ rời khỏi thế gian vào sáng 1-12-2016, trước khi chương trình đầu tiên được phát sóng đêm 6-12-2016.

Chương trình “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” không truyền hình trực tiếp mà được thu trước, nên người hâm mộ vẫn còn được xem những hình ảnh cuối cùng của ca sĩ Quang Lý sau hơn nửa thế kỷ theo đuổi nghiệp cầm ca.

Quả là một món quà đáng ngạc nhiên, ca sĩ Quang Lý cùng ca sĩ trẻ Hoàng Yến Chibi trình bày những ca khúc ngỡ dành cho giới trẻ đương thời như “Ngây ngô” hay “Hà Nội 12 mùa hoa” cũng đầy cảm xúc. Phải thừa nhận, chất giọng của ca sĩ Quang Lý vẫn rất nồng nàn, và ông tự vượt qua chính mình một cách ngoạn mục.

Ca sĩ Quang Lý bây giờ không còn nữa, chương trình “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” vắng đi một điểm nhấn quan trọng. Với tiêu chí kết nối hai thế hệ, thì vai trò của ca sĩ Quang Lý càng đáng chú ý.

Bởi lẽ, ngoài tài năng, ca sĩ Quang Lý còn là một nhân cách để các đàn em học hỏi và noi theo. Chương trình “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ”vắng ca sĩ Quang Lý, không chỉ vắng một giọng hát có sức rung động mà còn vắng một câu chuyện nghề quý báu. Ca sĩ Quang Lý không hề được đào tạo thanh nhạc bài bản, ông là một ca sĩ có khiếu thiên bẩm và luôn ý thức trau dồi bản thân.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Quang Lý theo học Trường trung cấp Đường sắt, rồi về công tác tại Nhà máy toa xe Hải Phòng. Sân khấu đầu tiên của ca sĩ Quang Lý là những buổi hát say mê giữa những người thợ lấm lem dầu nhớt. Tiếng hát Quang Lý đã vang lên để bạn bè quên đi cực nhọc, để đồng nghiệp hăng hái lao động, để những năm tháng ấy dịu bớt nỗi ám ảnh đạn bom đêm ngày.

Ca sĩ Quang Lý chính thức bước vào nghề hát năm 21 tuổi, khi được tuyển vào Ban ca nhạc của Đài tiếng nói Việt Nam. Xin lưu ý, giai đoạn đầu đi hát chuyên nghiệp, ca sĩ Quang Lý vẫn dùng tên thật là Hữu Lý. Năm 1983, chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp ở Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, ca sĩ Hữu Lý mới đổi thành Quang Lý.

Còn vì sao lại lấy nghệ danh Quang Lý thì ông giải thích rằng, lúc chân ướt chân ráo vào phương Nam thì nhạc sĩ Thanh Trúc đã giúp đỡ ông rất nhiều. Nhạc sĩ Thanh Trúc tên thật là Lâm Quang Măng, nên Hữu Lý mới “hoán chuyển bất ngờ” thành Quang Lý, để tri ân một tấm lòng. Thầy là Quang Măng, nên trò là Quang Lý!

Dù sự trớ trêu của số phận không cho ca sĩ Quang Lý đi hết chặng đường với chương trình “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ”, nhưng sự có mặt chốc lát của ông cũng tạo cảm hứng cho nhiều ca sĩ khác. Ca sĩ Quang Lý luôn đứng ngoài thị phi.

Ca sĩ Quang Lý cũng không bon chen danh lợi. Giai đoạn khó khăn cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, ca sĩ Quang Lý chẳng đặng đừng mỗi tối đạp xe đi hát vài show để kiếm tiền nuôi vợ con. Khi hai con của ông, một trai một gái, đã trưởng thành thì ca sĩ Quang Lý và vợ mở một khách sạn mini để có thu nhập ổn định.

Ca sĩ trẻ Hoàng Yến Chibi được đứng chung một đội chơi với ca sĩ Quang Lý trong chương trình “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” cũng có thể xem là một niềm may mắn trong cuộc đời. Ca sĩ Hoàng Yến Chibi còn nhỏ tuổi hơn con gái Nguyệt Anh của ca sĩ Quang Lý.

Thuở học trò, Nguyệt Anh có gien của bố, đã hát rất hay. Thế nhưng, ca sĩ Quang Lý không bao giờ dùng uy tín của mình để lăng-xê con gái. Thậm chí, ca sĩ Quang Lý rất nghiêm khắc với Nguyệt Anh, bởi lẽ ông quan niệm nghệ thuật không thể cưỡng cầu và nghệ thuật cũng không được phép sử dụng thủ đoạn lối ngang ngõ tắt. Hiểu được tâm tư của bố, Nguyệt Anh chăm chỉ học hành, lấy được bằng thạc sĩ ở Úc và hiện tại đang sống cùng chồng ở Đan Mạch!

Ca sĩ trẻ Hoàng Yến Chibi vào nghề với danh hiệu Á quân Học viện Ngôi sao. Ca sĩ trẻ Hoàng Yến Chibi đã từng tham gia bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, và cũng từng giành được tiền thưởng 30 triệu đồng khi thi thố “Ai là triệu phú”. Một cô gái xinh xắn và thông minh như Hoàng Yến Chibi nếu được theo học ca sĩ Quang Lý một thời gian, chắc chắn sẽ có gặt hát đáng kể.

Bây giờ ca sĩ Quang Lý không còn nữa, hững nhà tổ chức “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” chắc chắn phải tìm ca sĩ gạo cội khác để hát chung với ca sĩ trẻ Hoàng Yến Chibi. Tuy nhiên, có lẽ không có người thầy nào có sức tác động đến ca sĩ trẻ Hoàng Yến Chibi bằng ca sĩ Quang Lý qua những ngày gắn bó ngắn ngủi!

Nếu nói vắng mặt ca sĩ Quang Lý thì chương trình “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” ít hấp dẫn thì cũng hơi quá khắt khe. Sự từ tốn của ca sĩ Quang Lý và những nhận xét thấu tình đạt lý của ca sĩ Quang Lý mang đến một chiều sâu cho chương trình, nhưng “The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ” cũng có nhiều yếu tố gây hứng thú khác.

Ngoài đội ca sĩ Quang Lý – Hoàng Yến Chibi, thì năm đội chơi còn lại cũng có nét riêng. Đội ca sĩ Hồng Hạnh – Thanh Ngọc, đội Ngọc Sơn – Phan Mạnh Quỳnh và đội Xuân Phú – Nam Cường thì không quá dị biệt giữa hai người chơi, hoàn toàn có thể “hoán chuyển” không mấy khó khăn. Thế nhưng, đội Nhật Hạ - Lân Nhã và đội Siu Black – Kyo York lại chứa đựng nhiều ẩn số.

08-49-30_trng-29
Đội Ngọc Sơn – Phan Mạnh Quỳnh
 

08-49-30_trng-30
Đội Siu Black – Kyo York
 

Nữ ca sĩ Nhật Hạ đã định cư ở Mỹ nhiều năm, chuyên hát những ca khúc lãng mạn. Còn nam ca sĩ trẻ Lân Nhã có giọng tốt nhưng chưa tìm được phong cách riêng. Sự điêu luyện của đàn chị Nhật Hạ chính là đòn bẩy giúp đàn em Lân Nhã định vị được mình.

Ca sĩ Siu Black sau vụ đổ vỡ nợ nần đã rời Sài Gòn về Kom Tum sinh sống, lần tái xuất này là một dấu ấn của chị. Còn Kyo York là người nước ngoài hát tiếng Việt được yêu thích nhất gần đây. Họ được gọi là đội Tây, vì Kyo Yokr đến từ phương Tây còn Siu Black là họa mi Tây Nguyên. Chất rực lửa của ca sĩ Siu Black có thể kích hoạt đam mê sáng tạo của Kyo York.

(Kiến thức gia đình số 51)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất