| Hotline: 0983.970.780

Thêm một thùng bánh mỳ miễn phí

Thứ Hai 25/01/2016 , 07:12 (GMT+7)

Nhiều ngày qua, người nghèo ở Kon Tum rất vui khi mỗi sáng mai họ đã có “bữa sáng” là một ổ bánh mỳ không mất tiền.

10-55-31_bnh-my-mien-phi-1
Thùng bánh mỳ miễn phí ở thành phố Kon Tum của chị Trâm

Thùng bánh mỳ miễn phí được đặt trên đường Phan Chu Trinh (TP Kon Tum), trước cửa hàng nội thất Nhã Hằng (số 161 Phan Chu Trinh). Chủ nhân thùng bánh mỳ miễn phí này là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1988, trú số 283 Phan Chu Trinh), hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của Siêu thị Thành Nghĩa.

Mẹ của chị Trâm cho biết, thùng bánh mỳ này chị Trâm đặt từ hôm 20/1, mỗi ngày 100 ổ, mỗi ổ 1.500 đồng, vị chi mỗi tháng hết 4,5 triệu đồng. Chị Trâm cho biết sẽ làm việc này lâu dài, cho đến khi nào không còn khả năng nữa thì thôi.

Khi chúng tôi đang chụp hình lấy tin về thùng bánh mỳ miễn phí này của chị Trâm thì chủ cửa hàng nội thất Hương Thủy bên cạnh hưởng ứng: "Từ ngày mai, tui sẽ góp thêm thùng nước bên cạnh để họ (người nghèo) có nước uống sau khi ăn bánh mỳ".

Việc làm của chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm và chủ cửa hàng Hương Thủy tuy không lớn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tử tế của con người "phố núi".

Được biết, trước đây đã có thùng bánh mì miễn phí được đặt ở vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM), đoạn ngã tư đường Bạch Đằng và Xô Viết Nghệ Tĩnh của bà Xuân Lan (50 tuổi).

Rồi sau đó là thùng bánh mỳ miễn phí có nhân của cô Hoàng Mỹ Uyên, chủ quán cà phê "Người Sài Gòn" (quận 1, TP.HCM)… đã góp phần làm ấm lòng bao cảnh đời khó khăn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất