Bàn thắng vào phút thứ 113 của Mario Gotze, đã chấm dứt giấc mơ đẹp của Messi và đồng đội.
Cách đây 24 năm, World Cup 1990 diễn ra tại Ý, đội tuyển Argentina cũng đã thua đội tuyển Đức 0-1 ở trận chung kết. Khi ấy Maradona đã không kiềm được những giọt nước mắt tức tưởi. Thế nhưng, Maradona đã được nâng cao chiếc cúp vàng ở World Cup 1986 và đã hội đủ yếu tố để trở thành huyền thoại của bộ môn thể thao vua!
Lễ trao giải World Cup 2014, Messi được nhận Quả bóng Vàng như một sự tôn vinh dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Nét mặt Messi không vui. Và công chúng cũng tiếc nuối dùm Messi. Nếu tỷ số 0-0 kéo dài thêm ít phút nữa và phải quyết định bằng loạt sút luân lưu 11 m thì cuộc so găng giữa thủ môn Neuer và thủ môn Romero vẫn chưa biết mèo nào thắng mỉu nào. Trớ trêu thay, lúc đội tuyển Argentina kéo giãn nhịp độ thi đấu để chờ khoảnh khắc đá luân lưu thì họ bị thủng lưới một cách bẽ bàng!
Không ai nói đội tuyển Đức đăng quang không xứng đáng. Tuy nhiên, thầy trò ông Sabella không đến mức quá thua kém để đối thủ vượt qua dễ dàng. Nếu bàn về đẳng cấp siêu sao, thì đội tuyển Argentina có quyền tự hào về một Messi sáng chói.
Đã từ rất lâu, sau trường hợp Maradona, người Argentina lại khấp khởi tin rằng họ có thêm thiên tài bóng đá là Messi. Khái niệm “thiên tài” không hoàn toàn nằm ở chữ “tài” mà được chủ yếu nằm ở chữ “thiên”. Không phải duy tâm, nhưng nhân vật kiệt xuất phải được trời giúp mới mong xứng danh thiên tài.
Ở World Cup 1986, đội tuyển Argentina so với đội tuyển Tây Đức chỉ một chín một mười. Đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch tại Mexico nhờ có thiên tài Maradona. Còn bây giờ, tại Brazil, Messi dù được đánh giá và hy vọng tương đương Maradona nhưng lại không được trời giúp.
Ở World Cup 1986, Maradona 26 tuổi. Còn ở World Cup 2014, Messi 27 tuổi. Liệu World Cup 2018 tại Nga thì Messi sẽ làm nên kỳ tích chăng? Không hề đơn giản. Thể lực sung mãn lẫn kỹ thuật chín muồi của Messi là tại World Cup này, và Messi đã bị vụt mất cơ hội tuyệt vời để được sùng bái như Maradona!
Sân cỏ vốn khắc nghiệt, dù lừng lẫy ở các câu lạc bộ với mức chuyển nhượng ngất ngưởng nhưng chưa chạm tay vào cúp vàng World Cup thì không thể nào được xem như một thiên tài bóng đá. Messi không được trời giúp, thì đành tự ghi tên mình vào lịch sử túc cầu giáo bên cạnh những gương mặt từng khoác áo đội tuyển Argentina mà công chúng yêu mến như Burruchaga, Batistuta, Caniggia hoặc Orterga!