Thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup 2014 trùng với tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Khá nhiều ngôi sao từ lục địa đen đã điêu đứng vì vấn đề này do họ không đạt 100% thể lực mỗi khi vào sân.
Tuy nhiên vẫn có những cách để các cầu thủ “lách” tục lệ này. Điển hình là thủ thành Rais M’Bolhi của Algeria. Trong trận đấu với Đức ở vòng 1/8, khán giả có thể thấy rất rõ một túi đồ ăn mà "người gác đền" của CSKA Sofia đặt bên cạnh khung thành.
Do lễ ăn chay Ramadan chỉ cấm các cầu thủ ăn khi mặt trời mọc nên thủ thành M’Bolhi đã rất khôn ngoan nạp thêm trái cây ngay khi trời bắt đầu nhá nhem tối.