| Hotline: 0983.970.780

Thua sốc Hy Lạp, Nga cay đắng chia tay EURO 2012

Chủ Nhật 17/06/2012 , 08:13 (GMT+7)

Đội tuyển Nga đã phải cay đắng nói lời chia tay vòng chung kết EURO 2012 sau khi để thua sốc Hy Lạp 0-1 ở lượt trận cuối cùng, bởi bàn thắng duy nhất của Karagounis.

Đội tuyển Nga đã phải cay đắng nói lời chia tay vòng chung kết EURO 2012 sau khi để thua sốc Hy Lạp 0-1 ở lượt trận cuối cùng, bởi bàn thắng duy nhất của Karagounis. Nga cùng có 4 điểm như Hy Lạp nhưng do thua đối đầu trong khi trận đấu cùng giờ Séc cũng đã có chiến thắng 1-0 trước Ba Lan.

Thất bại này thực sự là kết quả quá cay đắng cho đoàn quân của huấn luyện viên Dick Advocaat khi mà họ đã có được lợi thế rất lớn trước vòng đấu này, có 4 điểm và chỉ cần 1 trận hòa.

Như vậy, hai cái tên giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết EURO 2012 của bảng A là Séc (đứng đầu với 6 điểm khi có được 2 chiến thắng và 1 trận thua) và Hy Lạp (1 thắng, 1 thua và 1 hòa).

Bước vào trậu đấu này, huấn luyện viên Dick Advocaat chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất so với trận đấu trước đó với Ba Lan, đó là tiền vệ Glushakov được tung vào sân ngay từ đầu để thay cho Konstantin Zyryanov.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, đội tuyển Hy lạp đã có khá nhiều sự điều chỉnh khi có đến 3 sự thay đổi so với trận thua 1-2 trước Hy Lạp. Ba cầu thủ được tung vào sân ở trận này là Maniatis, Tzavelas, và Gekas thay cho Jose Holebas, Giorgos Fotakis và Kostas Fortounis.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các cầu thủ Nga đã nhanh chóng giành được thế chủ động và sớm tạo ra sóng gió về phía khung thành của Costas Chalkias. Phút thứ 2, Kerzhakov đã lao vào vòng cấm Hy Lạp sau cú đá trượt của một hậu vệ áo trắng, nhưng thủ thành Chalkias đã băng ra rất nhanh và ôm gọn bóng.

Đến phút 11, Dzagoev có đường tạt bóng vào trước khung thành Hy Lạp và Arshavin băng vào dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Chalkias đã kịp cứu thua. Chỉ sau đó 3 phút, Kerzhakov có cú sút nửa nẩy đi sạt cột dọc khung thành.

Trong những phút tiếp theo, Nga vẫn là đội bóng kiểm soát bóng nhiều và tung ra được nhiều cú dứt điểm hơn về phía khung thành nhiều hơn nhưng sau 25 phút đã trôi qua, những Arshavin rồi đến Dzagoev đều vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới Costas Chalkias.

Phút 28, Arshavin của đội tuyển Nga tiếp tục có cơ hội nhưng thêm một lần nữa cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc.

Đến phút 36, Nga lại có thên một cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tuy nhiên, Kerzhakov lại không thể có được một pha dứt điểm thành công khi bóng ăn quá nhiều ra má ngoài và đi quá thiếu chính xác. Ít phút sau đó, Zhirkov tung ra cú sút sạt xà ngang.

Tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm song không thể đánh bại đối phương, đội tuyển Nga đã phải trả giá đắt khi mà Hy Lạp dù chơi lép vé hơn song đã bất ngờ có được bàn thắng khi thông thế bế tắc.

Phút 45+2, từ một pha ném biên tưởng như chẳng có gì nguy hiểm, các hậu vệ của Nga đã đón sai điểm rơi và đón hụt bóng, tiền đạo đội trưởng của Hy Lạp, Karagounis đã nhận bóng rồi tung ra cú sút chéo góc làm bó tay thủ môn của Nga. 1-0 cho Hy Lạp.


Karagounis - người hùng của Hy Lạp

Có được lợi thế sau 45 phút đầu tiên, đội tuyển Hy Lạp bước vào hiệp 2 với sự tự tin rất lớn. Trong khi đó, bên phía Nga, huấn luyện viên Advocaat đã tung Pavlyuchenko vào thay Kerzhakov để tìm kiếm bàn thắng.

Trong khoảng 10 đầu của hiệp thi đấu thứ 2, Nga tiếp tục chơi dâng cao nhưng những tình huống cuối cùng của họ lại tỏ ra quá vội vàng. Phút 51, Nga có pha phối hợp rất tốt bên cánh trái và kết thúc bằng cú sút nhanh của Shirokov nhưng không trúng đích.

Ngay sau đó đội tuyển Hy Lạp cũng đã tạo ra được tình huống vô cùng nguy hiểm. Phút 60, Torosidis đi bóng rất quyết tâm ngang vào vòng cấm địa của Nga và căng ngang hợp lý. Thủ môn Malafeev đã bị loại nhưng rất may hậu vệ Anyukov đã kịp bọc lót và phá bóng cứu thua.

Những phút sau đó, Nga tiếp tục có những tình huống dứt điểm nhưng vẫn chưa thể có được bàn thắng. Chứng kiến sức ép không nhỏ từ phía đối phương huấn luyện viên Santos của Hy Lạp đã quyết định tung José Holebas vào thay Theofanis Gekas. Ít phút sau, Karagounis người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cũng đã được rút ra để nhường chỗ cho Grigorios Makos.

Phút 69, đội tuyển Hy Lạp có được tình huống sút phạt vô cùng nguy hiểm và suýt chút nữa có được bàn thắng thứ 2. Tiếc là cú sút của Tzavelas lại đi xà ngang khung thành của thủ môn Vyacheslav Malafeev.

Nga vẫn chưa thể có bàn thắng và đang phải đối mặt với nguy cơ sớm chia tay EURO 2012, bởi ở trận đấu cùng giờ Séc đang tạm dẫn đội chủ nhà Ba Lan 1-0.

Trước sức ép rất lớn như vậy, đọi tuyển Nga đã không ngừng dâng lên để hy vọng có được bàn thắng gỡ hòa 1-1, kết quả vừa đủ để họ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, việc chơi dâng cao khiến họ phải đối mặt với không ít những pha phản công khá sắc bén của Hy Lạp.

Phút 81, huấn luyện viên Dick Advocaat đã quyết định tung con bài chiến lược cuối cùng của mình, Marat Izmailov vào sân để tăng cuồng sức mạnh hàng công. Trong khi đó, Hy Lạp cũng có sự thay đổi người cuối cùng, Sotirios Ninis được tung vào sân thế chỗ cho Salpingidis.

Những phút cuối của trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng với đội tuyển Nga. Họ vẫn đang nỗ lực hết mình để hy vọng có được bàn thắng gỡ hòa. Liên tiếp những tình huống sóng gió được tạo ra nhưng cũng giống với những gì diễn ra kể từ đầu trận, Nga vẫn chưa thể có bàn.


Niềm vui sướng tột cùng của các cầu thủ Hy Lạp

Trận đấu dù đã được bù giờ đến 4 phút song tất cả đều đã trở nên vô nghĩa khi mà hàng thủ của Hy Lạp quá chắc chắn để hóa giải những pha bóng của đội tuyển Nga. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, đội tuyển Nga đã phải cay đắng nhường vé vào tứ kết EURO 2012 cho Hy Lạp bởi ở trận đấu cùng giờ Séc cũng đã chính thức ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo khi có chiến thắng 1-0 trước Ba Lan.

Đội hình ra sân:

Nga (4-3-3): Vyacheslav Malafeev - Alexander Anyukov, Alexei Berezutski, Sergey Ignashevich, Yuri Zhirkov - Roman Shirokov, Igor Denisov, Glushakov - Alan Dzagoev, Alexander Kerzhakov, Andrey Arshavin.

Hy Lạp (4-4-1-1): Costas Chalkias - Vasilis Torosidis, Kostas Katsouranis, Kyriakos Papadopoulos, Maniatis - Tzavelas, Giannis Maniatis, Giorgos Karagounis (thủ quân) - Giorgos Samaras, Dimitris Salpingidis -Gekas.

Bàn thắng: Karagounis (45+2)

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.