| Hotline: 0983.970.780

Thương con trai nhưng lực bất tòng tâm

Thứ Sáu 27/11/2015 , 08:51 (GMT+7)

Điều làm tôi buồn nhất không phải vì con trai mình lận đận mà vì hai đứa chị của nó xem như chuyện hẩm hiu của em là phần số, ráng chịu. Vợ chồng tôi bù chì cho em được gì thì được, chúng nó tuy giàu nhưng quá nể chồng mà không giúp đỡ gì mấy. 

Chị kính mến!

Về hưu, nhiều thời gian rỗi, lướt web và muốn tâm sự với chị. Vợ chồng tôi có ba đứa con, hai cháu gái đầu thành đạt cả chị ạ, duy có đứa con trai mà hồi đó chúng tôi cố sinh đứa thứ ba để có con trai, vâng, cháu là trai nhưng thua kém hai chị về mọi mặt. Thời ấy còn bao cấp, sinh con ra thiếu ăn, thiếu sữa, nó không khỏe mạnh như hai chị. Lớn lên, trí tuệ cũng không bằng, đúng ra, vì tôi kỳ vọng con trai nên nghĩ nó thua kém.

Thực ra cháu cũng vào đại học nhưng là đại học Mỏ. Thấy nghề mỏ vất vả, ra trường, nó không xin vào địa chất, rẽ ngang buôn bán. Chị biết đấy, mình lớn lên trong bao cấp, buôn bán lọng cọng, không vốn liếng nhiều, chật vật mãi. Khi lấy vợ thì chúng nó đứng được, có ki-ốt ở góc đường nhờ nhà bố mẹ vợ, bán tạp hóa bận bịu cả ngày nhưng cũng chỉ đủ ăn.

Trong khi đó chị ạ, con gái đầu của tôi thức thời, bạn bè chúng giỏi cả nên phất lên nhờ bất động sản. Rồi vợ chồng nó xây khách sạn, mấy năm sau lại cùng bạn bè xây dựng chỗ khác. Chẳng lẽ con gái giàu mà mình không vui? Con gái thứ của tôi cũng giàu, nó có nông trại và làm du lịch sinh thái. Nó không giàu như chị cả nhưng cũng rất thong dong.

Con trai tôi sinh đứa con trai đầu khỏe mạnh, nhưng đến đứa thứ hai là gái thì cháu mắc chứng tự kỷ. Thứ bệnh ấy lạ lắm chị, không phải thiểu năng mà là khác thường, khó nuôi. Riêng người chăm nó từ nhỏ cũng phải thuê nhiều tiền chứ không với giá giúp việc bình thường. Lớn lên cháu đi học cũng phải trường tư đặc biệt, tốn kém vô cùng.

Điều làm tôi buồn nhất không phải vì con trai mình lận đận mà vì hai đứa chị của nó xem như chuyện hẩm hiu của em là phần số, ráng chịu. Vợ chồng tôi bù chì cho em được gì thì được, chúng nó quá nể chồng mà không giúp đỡ gì mấy. Ví như hai chị có thể cho em một căn hộ để nó không lệ thuộc vào nhà vợ nữa. Tôi ở chung cư cũ, vợ chồng con trai và cháu về sống cùng thì chật chội lắm, vả lại cũng không buôn bán gì được. Hay là các chị có thể giúp em vốn liếng để làm ăn lớn hơn may ra mới đủ nuôi con của nó.

Tôi biết anh em nhất thân nhất phận nhưng khi mình đã giàu thì phải như người Hoa ấy, họ luôn vực người nhà lên, đoàn kết dắt díu nhau làm ăn. Mấy lời của người phụ nữ đã sắp lục tuần, muốn gì cũng thấy lép vế với con, hy vọng chị sẽ thông cảm và chia sẻ.

------------------

Chị thân mến!

Ở trong Nam này cũng có câu “Giàu cha giàu mẹ thì ham. Giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn”. Chắc chắn ông bà mình cũng cay đắng tình ruột thịt lắm mới đúc kết nổi những câu tục ngữ như vậy. Luôn luôn nước mắt chảy xuôi nhưng các chị với em là nước mắt chảy ngang, hay là không dễ nước mắt nên không có để mà thấm?

Các con gái giàu mà bố mẹ vẫn ở nhà chung cư cũ ư? Vậy để biết chị còn không đổi đời thì con trai của chị, em út của hai đứa con gái ấy làm sao mà chuyển đổi chỗ ở được cơ chứ? Tôi rất lấy làm lạ cho hai cô con gái nhà chị. Chắc chắn chúng nó khư khư quan niệm “con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài, bố mẹ giàu thì con trai hưởng, chúng nó giàu nhưng chúng phụ thuộc bên chồng, biết làm sao?”

Tôi hiểu nỗi lòng của chị khi con trai mình vẫn cảnh nhà vợ “gầm chạn” mỗi ngày. Nhưng nên chăng ta nghĩ, con gái mình gả đi, chúng giàu là do chồng nó giỏi giang khôn ngoan gặp thời, thôi thì mừng cho chúng mới phải lẽ. Vả lại, nếu cả hai không động lòng với em trai thì nên xem đứa em trai ấy có đáng thương không và vợ của nó có hiềm khích gì với các chị không nữa.

Mặt khác, nên nghĩ, ba đứa con, thế nào cũng không đồng đều, tay còn ngón vắn ngón dài, con trai chịu thiệt để cho các chị cất lên. Người ta nói sinh con gái dễ giàu mà con trai thì dễ xuống là vì, con trai khó nuôi, học hành dài thì tốn kém, cưới vợ cũng tốn hơn và thông thường, phải có lực để lo nhà cửa cho nó nữa.

Mong chị bình tâm, an lạc. Vợ chồng già giữ gìn sức khỏe, ấy cũng là cách giúp con trai, bởi con trai theo quan niệm ở Bắc là phải phụng dưỡng mẹ cha. Thế thôi chị ạ, con gái mình đã thành con nhà người ta rồi, buồn trách làm chi cho chúng nó xa mình hơn nữa.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.