| Hotline: 0983.970.780

Tiếng cười đả phá trào lưu nguy hiểm 'nói là làm'

Chủ Nhật 22/01/2017 , 15:10 (GMT+7)

Gần đây, cộng đồng mạng đang bùng nổ hiện tượng giới trẻ chơi ngông câu like bằng trào lưu phản cảm “nói là làm”, như trường hợp một nam thanh niên châm lửa tự đốt mình rồi nhảy xuống cầu, một cô gái trẻ tự quay clip cởi đồ, một nữ sinh mua xăng đốt trường học… Tất cả cũng chỉ để đổi lấy những lượt thích ảo (like) của cư dân mạng.

Và hậu quả của những hành động dại dột, chơi ngông ấy không chỉ là sự cười chê của bạn bè, mọi người mà đôi khi còn là những cái kết… “đắng lòng”. Trào lưu này cũng đã được các nghệ sĩ hài mổ xẻ trong chương trình “Cười xuyên Việt”.

09-01-27_trng-28
 

Trong tiểu phẩm, Lê Nam và Minh Dự vào vai đôi bạn thân “song hùng liều mạng”. Cả hai cho rằng để nổi tiếng, được các đạo diễn chú ý và mời đóng phim, họ phải thu hút sự quan tâm của một lượng lớn khán giả trên facebook.

Chính vì vậy, cả hai đã nghĩ ra rất nhiều trò liều mạng để đổi lấy hàng triệu cái like vô tâm của cộng đồng mạng như nhảy từ lầu 2 xuống đất, hậu quả là bị gãy chân, hay đua xe bạt mạng để rồi té suýt chết. Bấy nhiêu trò chơi dại dột ấy vẫn chưa đủ để cả hai lập nên kỷ lục nhiều like nhất, thế nên trong một đêm thanh vắng, cả hai rủ nhau ra nghĩa trang để thực hiện phi vụ chôn sống người.

Lê Nam là người bị chôn và Minh Dự một tay đào đất chôn bạn, một tay quay “livestream” trên facebook. Những cái like vô cảm được bấm tới tấp càng làm cho cả hai háo hức và tiếp tục thực hiện cho đến khi Lê Nam bị chôn mất tự lúc nào không biết.

Đến khi Minh Dự nhận ra người bạn của mình đã chết, anh ta vì quá hoảng sợ nên bỏ chạy thục mạng, hậu quả là bị xe tông chết. 2 thanh niên đã nhận lấy cái kết cục bi thảm vì cứ ngỡ mình là anh hùng oanh liệt mà không biết mình chỉ là những con rối đáng thương của cộng đồng mạng vô tâm, là nạn nhân của những cái like oan nghiệt... Đáng thương nhất chính là những người thân trong gia đình của Nam và Dự. Mẹ của Lê Nam không chỉ đau khổ vì mất con mà bà còn đau lòng hơn khi con trai lại chết vì một hành động vô cùng dại dột và ngốc nghếch như vậy.

Câu nói của người mẹ ở phần cuối của tiểu phẩm khi bà vật vã bên mộ con trai đã khiến nhiều khán giả ám ảnh và xúc động: Con đã hứa với Má: Má ơi, con không ăn chơi lêu lỏng, con sẽ học hành đàng hoàng, con sẽ làm ăn lại, con sẽ không bao giờ làm cho Má buồn, Má khóc, con sẽ làm cho Má vui... Bây hứa với Má cả trăm điều như vậy mà chưa thực hiện điều nào ráo trọi. Vậy mà, chỉ vì 1 lời hứa vu vơ với người lạ, bây lại làm ngay.

Nữ diễn viên Puka đã có tiểu phẩm “Chuyến tàu sinh tồn”. Tiểu phẩm mở đầu bằng cảnh 3 người bạn gồm có Tâm (Puka), Nhân (Tuấn Dũng) và Nghĩa (Hoàng Khôi) bị tấn công bởi một nhóm zombie khát máu. Cả ba bỏ chạy và trốn lên được một chiếc tàu, tuy nhiên tàu lại bị hết xăng.

Cùng lúc này, trên tàu bỗng dưng xuất hiện một nhân vật lạ (Quốc Khánh) đang giữ rất nhiều xăng. Anh ta nói mình là con người chứ không phải zombie và muốn đi cùng chuyến tàu. Để có được xăng từ gã kì lạ này, 3 người bạn buộc lòng phải cho gã đi chung. Tuy nhiên, trong lúc cả 3 không để ý, gã đã lộ nguyên hình là một con zombie nguy hiểm. Nhờ sự thông minh và hợp lực, cả ba đã đánh đuổi được gã zombie thích mặc áo đỏ và đội nón đỏ này. Con tàu tiếp tục ra khơi và đưa cả 3 đi vào vùng biển chết. Nước ở vùng biển này rất độc, chỉ cần chạm tay vào cũng đủ chết. Lúc này, trên biển đột nhiên lại có sự xuất hiện của một gã đàn ông quái dị.

09-01-27_trng-29
 

Ông ta có 1 loại thuốc có thể giải được độc của nước biển chết và một chiếc máy có thể chỉ ra vùng đất an toàn. Khi gã đàn ông quái dị lên tàu thì một bầy zombie cũng lên theo và tấn công nhóm bạn. Trong lúc đối phó với lũ xác sống, chẳng may một cánh tay của Nghĩa bị ngấm phải nước biển. Thấy vậy, gã đàn ông quái dị đã dùng dao chặt đứt cánh tay của Nghĩa trong sự ngỡ ngàng của Tâm và Nhân. Sau khi gã đàn ông quái dị xua đuổi được đám zombie, Tâm bất ngờ nhảy xuống biển. Gã vội nhảy theo để cứu cô.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là Tâm không chết mà gã đàn ông quái dị lại chết. Khi lên tàu, Tâm cho Nhân biết vùng đất an toàn chỉ còn có 2 chỗ thôi, khiến cho Nhân ra tay giết Nghĩa. Sau khi Nghĩa chết, Nhân mới xâu chuỗi lại các vấn đề và nhận ra Tâm là người đứng đàng sau tất cả mọi chuyện. Chính cô đã lén lấy lọ thuốc giải độc của gã đàn ông và dụ hắn nhảy xuống biển nhằm giết chết hắn.

Sau đó, cô tiếp tục nói dối anh để khiến anh ra tay giết Nghĩa. Tuy nhiên, khi anh kịp nhận ra điều này thì đã bị Tâm giết chết. Tâm ra tay tàn độc với những người bạn của mình bởi cô tin vào chiếc máy khi nó cho rằng vùng đất an toàn chỉ còn duy nhất 1 chỗ trống. Tâm đã có được con tàu và một mình đi tìm vùng đất an toàn nhưng cuối cùng cô vẫn không tìm được mà lại bị lũ zombie đuổi kịp và giết chết. Thông điệp tiết mục cho thấy đôi khi ma quỷ không đáng sợ bằng tâm ma đang tồn tại trong tâm hồn của con người.

(Kiến thức gia đình số 2)

Xem thêm
Du lịch Ninh Bình thu gần 3.700 tỷ đồng trong 3 tháng

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần cùng kỳ năm trước.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

120 vận động viên tham gia giải dù lượn trên cao nguyên đại ngàn

Giải dù lượn tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ quy tụ 120 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên người nước ngoài tham gia tranh tài.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.