Tăng Tuấn được tung vào sân ở phút 70 thay cho Đặng Văn Thành. Đúng 3 phút sau, từ pha tung người móc bóng giải nguy của Âu Văn Hoàn, Moses nhận bóng để kiểm soát mọi thứ.
Đội chủ nhà sau đó cứ thế ban bật cho nhau từ dưới lên trên, từ trái sang phải rồi kết thúc bằng một pha chọc khe trung lộ của Xuân Thành cho Công Vinh băng xuống dứt điểm.
Cú đá của tiền đạo xứ Nghệ bị thủ thành Bửu Ngọc đẩy ra, và Tăng Tuấn lập tức có mặt đá bồi, tung lưới đội bóng Tây Đô lần thứ 3.
Có tất cả 23 đường chuyền liên tiếp được cầu thủ B.Bình Dương thực hiện trước đó, đưa quả bóng đi khắp mặt sân và gần như không cho đội khách XSKT Cần Thơ chạm vào bóng. Cầu thủ duy nhất của đội khách chạm bóng là… thủ môn Bửu Ngọc.
Thủ thành Esele của Bình Dương cũng để lại dấu giầy với một đường phất bóng lên chính xác sang cánh trái.
Công Vinh có công lớn vì đã nỗ lực đuổi theo quả bóng khi suýt ra biên sau đường chuyền hơi mạnh của Moses, và chính Công Vinh cùng Tăng Tuấn đã di chuyển thông minh để hút hàng thủ Cần Thơ dâng lên.
Tất nhiên, trong siêu phẩm của đội bóng đất Thủ, có sự góp sức của hàng thủ đội khách khi không còn duy trì được sự tập trung, lối chơi áp sát sau tình huống nâng tỉ số lên 2-0 của Moses.
Thế nhưng không thể phủ nhận, bàn thắng của Tăng Tuấn là một siêu phẩm phối hợp xét trong mặt bằng V-League.
Bàn thắng ấy, gợi lại pha làm bàn của tiền vệ Andres Iniesta trong trận Barcelona thắng Real Madrid 4-3 tại Santiago Bernabeu mùa giải 2013-2014.
Đó là một tuyệt tác gồm 25 đường chuyền, có nghệ thuật tổ chức của Sergio Busquets, có rê dắt bóng của thiên tài Lionel Messi và chốt lại bằng cú dứt điểm trái phá của số 8 Iniesta.
Giữa một sân chơi V-League, luôn có kiểu ghi bàn như lập trình là chuyền dài lên cho tiền đạo ngoại đánh đầu, hoặc tăng tốc dứt điểm, hoặc ra chân như búa bổ từ xa… thì pha làm bàn mới đây của Tăng Tuấn đúng là dạng hiếm, nó xứng đáng được gọi là Tiki-taka ở V-League.