Ngày 19/8, một phép nhiệm màu lại xảy đến với một cặp vợ chồng người Indonesia khi họ tuyên bố đã tìm thấy con trai bị mất tích, chỉ vài tuần sau khi đoàn tụ với con gái 14 tuổi bị mất tích trong trận sóng thần kinh hoàng 10 năm về trước.
Cô Jamiliah và chồng đã vô cùng hạnh phúc khi lại tìm thấy con trai của mình tại một thị trấn hẻo lánh phía Tây đảo Sumatra. Khi thảm họa xảy ra, cậu bé Arif Pratama Rangkuti mới 7 tuổi.
Cảnh hoang tàn của thành phố ven biển Meulaboh, tỉnh Aceh, Indonesia sau trận động đất, sóng thần khủng khiếp ngày 26.12.2004 làm 170.000 người của tỉnh này thiệt mạng - Ảnh: AFP
Tháng 6 trước đó, cô em gái của Arif đã được tìm thấy tại một làng ở tỉnh Aceh. Và một lần nữa, phép màu nhiệm tiếp tục mỉm cười với cặp vợ chồng này khi họ lại tìm thấy được người con trai mất tích sau gần 1 thập kỷ.
Ngày 26/12/2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ richter ở ngoài khơi đảo Sumatra đã gây ra cơn sóng thần lớn nhất trong lịch sử, tấn công bờ biển các nước dọc Ấn Độ Dương, khiến ít nhất 230.000 người thiệt mạng và hơn 45.000 người mất tích ở 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.