| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Nguyễn Công Tạn

Chủ Nhật 09/11/2014 , 22:17 (GMT+7)

Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương trong cả nước; một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng đồng chí Nguyễn Công Tạn./ Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn từ trần

Sáng 8/11, tại Nhà Tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Nguyễn Công Tạn, nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, theo nghi thức Lễ tang cấp nhà nước. 

Ðoàn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu; Ðoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu; Ðoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu; Ðoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu; Ðoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Nguyễn Công Tạn và chia buồn cùng gia quyến.

Trong niềm xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Công Tạn, nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng các khóa VI, VII, VIII; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; đại biểu Quốc hội khóa VIII, khóa X; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Trên các cương vị công tác, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ðặc biệt, đồng chí có nhiều công lao đóng góp trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, khoa học và công nghệ... Ðược Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng và nhiều phần thưởng cao quý khác".

Ðến viếng đồng chí Nguyễn Công Tạn và chia buồn cùng gia quyến có nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng.

Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Công Tạn, nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh, Trần Ðức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng.

Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương trong cả nước; một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng đồng chí Nguyễn Công Tạn.

Tại Nhà Tang lễ quốc gia, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Công Tạn đã được cử hành trọng thể. Dự Lễ truy điệu, có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Ðức Ðam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng cùng gia đình, đồng chí và bạn bè của đồng chí Nguyễn Công Tạn.

Ðọc điếu văn tại Lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Lễ tang xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Công Tạn.

Trong suốt cuộc đời cống hiến, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Ðảng, đồng chí Nguyễn Công Tạn luôn nêu cao tinh thần về lòng tận tụy, sự trung thành với cách mạng, với Tổ quốc, với nhân dân. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn tích cực hoạt động và là người đảng viên vững vàng, kiên định theo con đường cách mạng do Ðảng và Bác Hồ lãnh đạo.

Với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc, đồng chí đã được tặng thưởng: Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, Huân chương Lao động hạng hai của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Cùng ngày, Lễ an táng đồng chí Nguyễn Công Tạn được cử hành tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội.

Với lòng mong muốn phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, đồng chí đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc; là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Sinh ra, lớn lên ở một vùng quê nghèo, thấu hiểu những gian khó, vất vả của nghề nông, với tâm huyết, trách nhiệm, tri thức, sự nhạy bén, cả cuộc đời đồng chí đã làm việc, cống hiến cho nông nghiệp, nông thôn, vì cuộc sống của bà con nông dân.

Với cương vị là người lãnh đạo, quản lý, đồng chí luôn trăn trở để làm sao nông nghiệp Việt Nam thoát khỏi lạc hậu, người nông dân thoát khỏi đói nghèo.

Những đột phá về đổi mới cơ chế chính sách trong nông nghiệp như: "Khoán 100", "Khoán 10", tự do lưu thông nông sản, giã từ bao cấp về lương thực, đổi mới chính sách đất đai, Chương trình 5 triệu ha rừng, Chương trình 135 với mục tiêu xã có công trình, dân có việc làm, Chương trình thoát lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, phát triển nuôi trồng thủy sản... đều mang đậm dấu ấn của đồng chí.

Là nhà nông học, đồng chí say mê nghiên cứu, luôn tâm huyết, sáng tạo, tìm tòi cái mới, quy tụ và phát huy đội ngũ khoa học trong và ngoài nước để có thêm nhiều giống cây, con mới, hiệu quả cao, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh về với nông dân. Ðồng chí đã ủng hộ mạnh mẽ và trực tiếp chỉ đạo việc đưa công nghệ sản xuất lúa lai vào nước ta và Việt Nam đã trở thành quốc gia đi đầu trong ứng dụng công nghệ này ở Ðông Nam Á.

Nông dân ở nhiều vùng miền đã sử dụng và đánh giá cao nhiều loài, giống cây, con mới như: đà điểu, cây mắc ca, lúa RVT, gà Ai Cập, gà Tam hoàng, ngan và bồ câu Pháp, cỏ VA06, tre Điền trúc... Ðây là kết quả của những nỗ lực, nhọc nhằn và là đóng góp thiết thực của đồng chí cho nền nông nghiệp nước nhà. Cả cuộc đời đồng chí là sự kết hợp hài hòa giữa áp dụng những trải nghiệm thực tế và tri thức, tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp.

Chúng ta luôn ghi nhớ hình ảnh về một người lãnh đạo, một nhà nông học "ba cùng" với bà con nông dân. Có thể nói, đồng chí Nguyễn Công Tạn là người của ruộng đồng; người của bà con nông dân, với tác phong miệng nói tay làm. Ðồng chí Nguyễn Công Tạn không chỉ là nhà lãnh đạo, nhà khoa học; mà còn là lão nông tri điền của nền nông nghiệp nước ta.

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Công Tạn

Ban Tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Công Tạn và gia đình chân thành cảm ơn:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố; các đoàn khách quốc tế; các cơ quan, tổ chức, báo, đài Trung ương và địa phương; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh Thái Bình, TP. Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Công Tạn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ như năm 2023

Bộ Công thương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN đảm bảo dự án được đấu điện trước 30/6.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.

Bình luận mới nhất