| Hotline: 0983.970.780

"Tổ quốc tôi chính là Olympic"

Thứ Tư 08/08/2012 , 10:53 (GMT+7)

Không thuộc diện những ngôi sao thể thao, nhưng Guor Marial lại khiến các khán giả Olympic tò mò. Tiếp đến là Zara Phillips - cháu gái của nữ hoàng Anh.

Không thuộc diện những ngôi sao thể thao, nhưng Guor Marial lại khiến các khán giả Olympic tò mò, bởi xuất thân đặc biệt của nam vận động viên điền kinh này. Tiếp đến, Zara Phillips, VĐV đoạt Huy chương Bạc nội dung đua ngựa vào ngày 31/7 vừa qua, cũng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, bởi Zara chính là cháu gái của Nữ hoàng Anh Alizabeth II, người luôn được người Anh tôn kính.

>> Một tay chơi bóng bàn và bà mẹ thể thao
>> ''Người không chân'' và gã mù thiện xạ

VĐV KHÔNG QUỐC TỊCH

Guor Marial là vận động viên đặc biệt, một số người gọi anh là cá biệt, bởi anh đến London với tư cách… độc lập. Đó là trường hợp hi hữu và chưa từng xảy ra trong lịch sử các kỳ Thế vận hội Olympic. Guor - một người tỵ nạn từ quốc gia Nam Sudan, châu Phi. Hiện tại, anh đang sống tại Mỹ, Guor Marial từng là một vận động viên tài năng trong những giải Marathon tại Mỹ.

Xét về thành tích của Guor, anh tham dự giải Marathon-Twin City của Mỹ, đạt được 2 giờ 14 phút và 32 giây, xếp hạng 4. Guor Marial được xếp hạng A, thừa đạt chuẩn Olympic. Chính điều này khiến anh vui sướng tột độ, anh thỏa mãn mọi tiêu chuẩn đòi hỏi của nội dung Marathon tại Olympic. Nhưng trong đơn xin tham dự giải OlympicLondon 2012, anh thiếu mất phần quốc tịch, một điều kiện hiển nhiên và cũng là một đòi hỏi gay gắt của Olympic.


Guor Marial tại Olympic 2012

Nam Sudan đã không ít lời kêu gọi Guor trở về thi đấu trong màu cờ sắc áo của quốc gia này, tuy nhiên, Guor đã trả lời: “Nếu tôi thi đấu dưới lá cờ Nam Sudan thì hành động đó đồng nghĩa rằng, tôi đã phản bội chính những người thân của tôi đã bị giết hại trong cuộc chiến tranh Sudan phi nghĩa. Tôi hạnh phúc vì được thi đấu dưới lá cờ Olympic, tổ quốc tôi chính là đây”.

“Tôi ghét chạy, nhưng ngày đó, chạy đã cứu sống tôi khỏi sự truy đuổi”, Guor quả quyết, và chạy đã giúp anh thành 1 VĐV Marathon có tiếng ở Mỹ. Những người thân của Guor đã chết trong cuộc chiến, chính điều đó, đã khiến Guor chạy trốn và tỵ nạn tại Mỹ.

Guor Marial là thường trú tại Mỹ hơn 11 năm. Năm 2011, anh được vào phỏng vấn để nhập tịch Mỹ. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, chỉ còn chờ đến tháng sáu 2012 ra tuyên thệ, nhưng không ngờ buổi tuyên thệ nhập tịch của anh bị hoãn lại vì chờ chính phủ Mỹ thẩm tra hồ sơ an ninh của anh. Và “giấc mơ Mỹ” của anh vẫn chưa thành hiện thực.

Anh đã viết thư trình bày lên Olympic, thật bất ngờ, khi cánh cửa rộng mở đã đón anh tới London. Hình ảnh của Guor Marial trong cuộc tranh đua thế vận hội Olympic London 2012 là ý chí của thế giới toàn cầu hóa, là biểu tượng nhân văn mới: Chẳng phải Mỹ, cũng chẳng phải Nam Sudan, con người không những của riêng của quốc gia, mà họ còn là của chung của cả nhân loại.

KHÔNG KHOẢNG CÁCH

Ngày 31/7, tại trường đua Greenwich, một lượng lớn khán giả đã đổ xô về đây để chứng kiến những cô gái thi đấu ở nội dung chung kết đua ngựa biểu diễn. Trong số đó, mọi ánh mắt tập trung vào Zara Phillips, cháu gái của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người luôn được dân Anh yêu quý và ngưỡng mộ.


Zara thi đấu nội dung đua ngựa biểu diễn

Mary Charlotte, một cổ động viện tại trường đua Greenwich, đã chia sẻ: “Hoàng gia là biểu tượng của nước Anh, hơn ai hết, người Anh biết Hoàng gia đã và đang làm gì để mọi người nhìn vào và tiến lên phía trước. Có thể, một người Anh không cần ăn thịt cừu trong một năm, nhưng không thể bật tivi lên theo dõi những hoạt động của những người trong Hoàng gia. Đó cũng như số phận vậy, mỗi con người đều có một sứ mệnh riêng khi có mặt trên cõi đời, chúng tôi tin những người trong Hoàng gia sẽ có những sứ mệnh riêng biệt, có thể đó là giúp chúng tôi vui và mỉm cười hàng ngày. Thế là đủ”.

Phải chăng, đó cũng là sứ mệnh của Zara tại Olympic London 2012?

Về xuất phát điểm của Zara ở môn đua ngựa biểu diễn, Zara Phillips đã từng giành chức Vô địch thế giới năm 2006, song cô không có cơ hội dự Olympic Bắc Kinh 2008 do chú ngựa Toytown của cô bị thương vào thời điểm đó. Trong gia đình cô, mẹ của Zara, công chúa Anne cũng từng dự Olympic 1976, còn cha cô, đại úy Mark Phillips từng giành được HCV môn đua ngựa tại Olympic Munich 1972.

Chuẩn bị cho Thế vận hội, Zara dành hết quỹ thời gian của mình để tham dự vòng đấu loại cũng như tập luyện thêm. Thậm chí cô còn không có thời gian để tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày cưới với chồng mình, cựu đội trưởng đội tuyển bóng bầu dục Anh - Mike Tindall. Do vậy, người Anh hoàn toàn tin tưởng vào thành công của Zara. Trước giờ thi đấu, mọi ngả đường đều đổ dồn về Greenwich, ngoài Zara là tâm điểm, người ta sẽ có dịp thể hiện sự ngưỡng mộ trước tinh thần yêu mến thể thao của những người con trong Hoàng gia Anh.

Dù chỉ đạt Huy chương Bạc, nhưng với sự cổ vũ của thành viên Hoàng gia trong đó có ông ngoại, Hoàng thân Phillips, mẹ là công chúa Anne, Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton, Zara Phillips đã không thể kìm được sự xúc động. Trong khi đó, người Anh cũng đồng loạt đứng dậy vỗ tay cho màn trình diễn của Zara.

Zara cho biết sau khi phần thi đấu kết thúc rằng: “Đó là chiến thắng của người Anh, chúng tôi tin vào số phận và sự thịnh vượng. Olympic 2012 cũng là dịp để người Anh nắm chặt tay nhau, đoàn kết và thể thao như một đấu trường nhân văn, đẹp đẽ, không có khoảng cách giữa giàu - nghèo, mạnh - yếu. Chúng tôi là một, đặc biệt nơi đây, chúng tôi tự hào là người Anh”.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất