| Hotline: 0983.970.780

Tôi chết rồi, con nương tựa nơi đâu?

Thứ Bảy 05/05/2018 , 08:01 (GMT+7)

"Nuôi con tâm thần gần chục năm nay, bây giờ phát hiện bản thân bị ung thư vú, mai này tôi chết đi, đứa con tôi chẳng còn nơi nương tựa".

Đó là tâm sự đau lòng của chị Nguyễn Thị Vân (SN 1961) trú tại thôn Giới Đức xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) khi kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình.
 

Kiếp cơ hàn

Trở lại quá khứ, năm 28 tuổi chị Vân phải lòng một người đàn ông tên Vũ Duy Tuyên (SN 1957) trú tại xã bên. Sau thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, chị Vân quyết định lấy làm chồng. Mới chung sống với nhau được bốn năm trời, bị gia đình nhà chồng hắt hủi, chị Vân đành gạt nước ôm 2 đứa con gái tên là Vũ Thị Quỳnh Anh (SN 1989) và Vũ Khánh Chi (SN 1992) về nhà cha mẹ đẻ tá túc, từ đó chị sống đơn độc nuôi con.

17-17-22_chi_vn_ben_cnh_co_con_gi_mc_benh_tm_thn_cu_minh
Chị Vân gắng gượng để nuôi người con tâm thần

Nỗi đau bị gia đình chồng ruồng bỏ chưa nguôi ngoai thì vào năm 2001, cô con gái lớn của chị Vân tên là Vũ Thị Quỳnh Anh qua đời vì căn bệnh ung thư máu. Nỗi đau mất con cộng với bất lực về kinh tế khiến chị Vân rơi vào trạng thái suy sụp kéo dài.

Về phần cô con gái thứ hai của chị Vân, khi Vũ Quỳnh Chi vừa tròn 18 tuổi được một người đàn ông trú ở xã bên cưới về làm vợ. Chồng Chi làm nghề nông nghiệp nên kinh tế gia đình khá khó khăn. Sau hai năm chung sống, vợ chồng Chi có một cô con gái khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Gia đình Chi đang đầm ấm thì người thân của gia đình chồng dị nghị, mối quan hệ giữa Chi và gia đình chồng rạn nứt, đành gạt nước mắt chia tay con để về ở với người mẹ.

Sau đó, Chi rơi vào trạng thái điên loạn, mất kiểm soát dẫn đến tâm thần. Một mình chị Vân chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền đưa con đến nhiều bệnh viện chữa trị nhưng bệnh tâm thần của Chi không thuyên giảm. Sức cùng lực kiệt chị Vân đành đưa con về nhà nuôi dưỡng.

Cơn điên của Chi xuất hiện thất thường, tần suất ngày càng tăng, lúc mất kiểm soát toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị Chi lôi ra đập phá. Khi cơn điên quá, Chi vào xó nhà ngồi thơ thẩn, thỉnh thoảng miệng nói luyên thuyên không ai hiểu được.

“Mỗi lúc nổi cơn điên, nó đập phá đồ đạc, gạo muối bị nó đưa ra ngoài vườn vứt hết, nhà còn hai chiếc ghế nhựa để tiếp khách cũng bị nó đập vỡ cách đây mấy ngày. Nó phá đồ đạc đã đành, nhiều lần nó còn đuổi tôi đánh, tôi thì mắc bệnh ung thư vú yếu nhiều rồi không chạy trốn được, đành ngồi một chỗ để nó đánh”, chị Vân kể trong nước mắt.

Cuối năm 2015, sau nhiều lần bị đau tức ở ngực, chị Vân vay mượn được một số tiền của anh em họ hàng và bà con lối xóm đi khám bệnh thì phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư vú. Lâm trọng bệnh nhưng không có tiền, chị Vân đành ngậm ngùi quay về nhà. Và cho đến nay, do phải mắc căn bệnh ung thư vú độ 3 đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nên chị Vân đã phải phẫu thuật cắt bỏ một bên vú. Đều đặn hàng tháng chị Vân phải lên Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) xạ trị hóa chất khiến cơ thể chị ngày càng gầy còm, ốm yếu, từng mảng tóc cứ thế rụng dần, rụng dần và rụng hết.
 

Gia cảnh túng quẫn

Nói về gia cảnh mình, chị Vân quệt ngang dòng nước mắt cho biết, vì không có ruộng nên chị đành chỉ biết lên Hà Nội làm osin giúp việc cho các gia đình, cuộc sống bữa đói bữa no, cưu mang thêm đứa con gái bị tâm thần khiến gia đình chị rơi vào cảnh thiếu thốn trầm trọng.

17-17-22_chi_vn_dng_chun_bi_bu_com_dm_bc_cho_hi_me_con_minh
Hoàn cảnh gia đình chị Vân hiện tại rất khó khăn

Mấy năm trở lại đây do mắc phải căn bệnh ung thư vú quái ác nên trông chị Vân yếu hẳn, không thể làm được việc nặng nhọc, số tiền làm thuê nghề giúp việc đành chia năm xẻ bảy, thiếu thốn trăm bề. Nhiều ngày liền trong nhà không còn hạt gạo, đành nhờ vào sự giúp đỡ của láng giềng.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Vân cầu cứu: “Tôi mắc bệnh quái ác, không có tiền chữa, sống chết không biết lúc nào, chỉ thương đứa con gái bị tâm thần, tôi chết đi chẳng biết ai chăm sóc nó cả. Giờ tôi chỉ mong xã hội thương tình giúp đỡ để tôi có khoản tiền chữa bệnh, nuôi đứa con tâm thần”.

Ông Nguyễn Văn Sinh - Trưởng thôn Giới Đức cho biết: “Hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Vân cả vùng này ai cũng biết. Nay bản thân chị Vân lâm trọng bệnh mà hàng ngày vẫn chăm lo cho cô con gái mắc bệnh tâm thần, cuộc sống của gia đình càng khốn khó hơn. Người dân thương tình mang đến cho chị bát gạo, nắm rau nhưng cũng chỉ giải quyết được cảnh khốn cùng trước mắt” .

Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa xin gửi về chị Nguyễn Thị Vân trú tại thôn Giới Đức  xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội); hoặc Tuần san Kiến thức gia đình (số 14 Ngô Quyền, Hà Nội, ĐT: 024.38256492 - 0983.970780), chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

(Kiến thức gia đình số 18)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất