| Hotline: 0983.970.780

Tôi vẫn đang chăm chỉ giúp vợ mà?

Thứ Bảy 19/05/2018 , 07:20 (GMT+7)

Tôi tự thấy mình là một người đàn ông mẫu mực, nhất là trong việc giúp vợ, chia sẻ việc nhà với vợ.

Này nhé, cứ về đến nhà là vợ tôi lại tất tả lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Những lúc ấy, tôi lại sốt sắng lấy Ipad, vào mạng, kéo ghế ra ngồi gần chỗ vợ và đọc đủ loại tin tức. Từ scandal showbiz tới cháy nổ, cướp của, giết người, thực phẩm mất an toàn… Đọc xong tin nào, tôi tóm tắt ngay bằng miệng cho vợ biết.

Các bạn đừng vội cười tôi. Cứ về tới nhà là vợ lại quần quật đủ mọi việc như thế thì lấy đâu ra thời gian vào mạng để cập nhật tin tức đủ loại. Do đó, không nhờ sáng kiến như trên của tôi, thì vợ tôi bị mù tin tức ngay. Giúp vợ thời 4.0 đấy.

Bây giờ là thời đại thông tin, không cập nhật tin tức hàng ngày là tụt hậu, dễ bị người ta cười cho thối mặt. Ví dụ, đến nửa đêm vợ mới ngơi tay, tranh thủ mò vào phây búc, thấy người ta bình luận rôm rả về chuyện gì đó vừa xảy ra trong ngày, mà thả còm kiểu nai vàng “Gì đấy, gì đấy?”, thì kiểu gì chả bị bạn bè nhảy vào mắng cho là đồ âm lịch, chuyện dậy sóng làng phây cả ngày rồi mà chả biết gì.

Hay mai vào cơ quan, nghe mấy cô đồng nghiệp tán chuyện cô hoa khôi này xen vào chuyện tình cảm của anh và chị diễn viên kia, mà mặt vợ tôi cứ nghệt ra như người giời rơi xuống, thì sẽ bị người ta cười cho sấp mặt, có phỏng.

Đến tối, cơm nước, rửa bát xong, vợ tôi lại ngồi giúp con học bài. Đợi vợ dạy cho con học xong, đến lượt tôi chia sẻ việc dạy con bằng lời dặn dò với nhóc “Này con, phải ghi nhớ tất cả những gì mẹ vừa dạy nghe chưa”. Lời dặn dò ấy quan trọng lắm, các bạn ạ, quan trọng chả kém gì cái công lao cả buổi tối vợ ngồi dạy con. Vì nếu không có lời dặn rất đúng lúc ấy của tôi, để rồi nhỡ con tôi nó quên hết những gì mẹ vừa dạy, thì có phải là công toi cả một buổi tối của cô ấy không?

Những chuyện tôi giúp vợ hàng ngày kiểu như thế, có kể cả ngày cũng chả hết. Thế là chuẩn mực đàn ông rồi, các bạn nhỉ.

Vậy mà chả hiểu sao từ hôm báo đăng chuyện bà cụ 86 tuổi quyết định ly dị chồng vì mấy chục năm sống chung với nhau, cụ ông không chịu rửa bát, thì vợ tôi cứ lẳng lặng gửi cho tôi xem những bài báo ấy. Vợ tôi còn chụp lại và gửi cho tôi xem những status trên phây búc của bạn bè cô ấy với nội dung đại ý rằng các mẹ hãy mạnh dạn ly dị ngay những ông chồng không bao giờ biết giúp đỡ, chia sẻ việc nhà, việc dạy con cái với vợ. Đừng để đến tận 86 tuổi mới dám ly hôn như bà cụ nọ.

Vợ tôi làm vậy là có ý gì? Tôi vẫn đang chăm chỉ giúp vợ, chia sẻ việc nhà với vợ mà?

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất