| Hotline: 0983.970.780

Torres tịt ngòi đến bao giờ?

Thứ Hai 29/08/2011 , 09:47 (GMT+7)

Liverpool có lẽ không bao giờ phải cảm thấy nuối tiếc khi để Fernando Torres ra đi, vì họ đã có Luis Suarez.

Liverpool có lẽ không bao giờ phải cảm thấy nuối tiếc khi để Fernando Torres ra đi, vì họ đã có Luis Suarez. Nhưng Torres thì khác, những ngày tháng ở Chelsea đang để lại trong anh quá nhiều nỗi thất vọng, khi El Nino bất lực trong việc khẳng định giá trị của chính mình.

Trong suốt nửa cuối mùa giải năm ngoái, Torres sa sút thảm hại khi anh chỉ ghi được đúng 1 bàn vào lưới West Brom, trước đó anh trải qua chuỗi 12 ngày không có nổi một pha lập công. Sức ép của bản hợp đồng giá trị 50 triệu bảng khiến “Chú nhóc” không thể phát huy hết được khả năng. Torres đến, Chelsea bất lực trong việc chinh phục các danh hiệu, còn HLV Ancelotti bị sa thải cũng vì một nguyên nhân: không thể giúp Torres phát huy tối đa năng lực.

Torres đã dính chấn thương triền miên suốt giai đoạn dài khiến phong độ của anh bị ảnh hưởng, điển hình là ở World Cup 2010. Nhưng khi còn khoác áo Liverpool, “El Nino” vẫn thường xuyên nổ súng trong những trận cầu quan trọng. Nhưng Dalglish hiểu rõ những nguy cơ hiển hiện ở chính Torres, và ông đã không ngần ngại để anh đến Chelsea. Suốt 1 năm qua, Torres tuy không dính thêm một vết thương nào, nhưng phong độ của anh sa sút đến kinh ngạc.

Villas-Boas đến Chelsea và tiêu chí đầu tiên ông xây dựng đội hình là xoay quanh Torres, giúp anh tìm lại cảm hứng thời còn ghi hơn 30 bàn/mùa cho Liverpool. Ông đã không ngần ngại khi từng tính toán loại bỏ các công thần để đặt niềm tin vào “Chú nhóc”. Nhưng do kế hoạch thay máu lực lượng bị phá sản, Villas-Boas vẫn phải sử dụng những cầu thủ ông từng coi là hàng thừa như Malouda, Kalou, Anelka, Drogba và tất nhiên, Torres không thể hòa hợp với đội ngũ cựu binh ở Chelsea.

Báo giới Anh từng tiết lộ Torres bị cô lập ở Stamford Bridge, những đồng đội ở tuyến đầu thường xuyên không chuyền bóng, hoặc để anh nhận bóng ở tư thế bất lợi. Villas-Boas đã cố gắng khắc phục điều đó, nhưng chính ông cũng chưa dám mạnh tay với các kiêu binh ở Chelsea. Cộng thêm cảm giác ghi bàn bị sa sút, Torres thậm chí còn nhạt nhòa hơn so với mùa trước.

Ở thắng Norwich 3-1 đêm 27/8, Torres được thi đấu cả trận nhưng dấu ấn anh để lại chỉ là pha đánh đầu ở giữa hiệp 2 nhưng bóng đi không chính xác. Sự kết hợp giữa Drogba và Torres chỉ mang lại sự bế tắc trong tấn công cho Chelsea, bởi cả hai cầu thủ này có lối chơi quá giống nhau. Hơn nữa, Torres cũng thường xuyên bị dạt sang cánh phải và anh khá vất vả trong các tình huống đòi hỏi phải di chuyển liên tục. Torres nhạt nhòa, Chelsea cũng chẳng còn miếng đánh lợi hại bên cánh phải như Anelka hay Joe Cole thi đấu trước đây.

Chấn thương bất ngờ của Drogba có thể khiến Villas-Boas âu lo, nhưng chính sự thiếu hụt này có thể mở ra cơ hội cho Torres tìm lại cảm hứng thi đấu. David Luiz không mất thời gian để khẳng định mình, trong khi Juan Mata đã “nổ súng” trong ngày ra mắt. Ai cũng chờ đợi Torres tỏa sáng, từ Abramovich, Villas-Boas đến các CĐV Chelsea. Nhưng biết đến khi nào, El Nino mới tìm lại được chính mình?

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất