Sổ đỏ thật - giả lẫn lộn trong những mẩu quảng cáo rao bán nhà đất như thế này
Khoảng đầu tháng 3/2010, bà Đào Thị Hoàng Tiên (SN 1978, ngụ ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, Củ Chi, TPHCM) tình cờ gặp một người đàn ông tên Tùng chạy xe ôm ở ngã tư An Sương. Quen biết chưa bao lâu, Tùng ngỏ lời nhờ bà Tiên đứng ra giả mạo làm chủ đất của người khác để lừa đảo kiếm tiền chia nhau.
Trước viễn cảnh Tùng vẽ ra trước mắt quá tuyệt vời, bà Tiên vội vã nhận lời và sốt sắng đưa ngay giấy CMND của mình cho Tùng. Đến ngày 22/3/2010, Tùng gọi điện bảo bà Tiên đến khu vực ngã tư Giếng Nước để nhận lấy bộ hồ sơ gồm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên Nguyễn Thị Phán kèm theo đơn xin xác nhận tình trạng đất, đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, bản photo hộ khẩu của bà Phán và một CMND mang tên bà Phán nhưng lại dán hình của bà Tiên.
Sau đó, bà Tiên được Tùng dẫn đến một ngôi nhà với lời căn dặn rằng, nếu có ai hỏi thì cứ trả lời căn nhà đó là của mình. Cùng ngày qua ĐTDĐ, bà Tiên dẫn ông Dương Công Chiến (ngụ P3, Q11) đi xem nhà và thống nhất giá bán là 700 triệu đồng (rẻ hơn giá bán thị trường 1/3). Hôm sau, khi hai người đến Phòng Công chứng số 4 làm hợp đồng mua bán thì ông Chiến được công chứng viên hướng dẫn về UBND xã Tân Hiệp để xác minh lại tình trạng đất. Tại đây, ông Chiến tá hỏa khi được biết toàn bộ hồ sơ nhà đất đều giả. Tại Cơ quan công an, bà Tiên thừa nhận đã câu kết với Tùng làm giả giấy tờ nhà đất nhằm chiếm đoạt tài sản của người đến mua đất. Nhưng các giấy tờ trên, bà Tiên không biết ai làm bởi tất cả đều do tên Tùng đưa.
Tương tự, vào tháng 11/2009 bà Lương Thị Mốt (ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) đến Công an xã trình báo bị mất sổ đỏ số 96/1998/Q1 trong lúc sao y giấy tờ tại xã này. Sau đó, bà Mốt có đăng mẫu thông báo nhỏ trên báo về việc mất bản chính sổ đỏ nói trên.
Bất ngờ, ngày 9/12/2009, bà Trần Thúy Hương (ngụ P14, Q.Bình Thạnh) đến Công an xã Thới Tam Thôn trình báo trước đó ngày 25/11, có một người đàn ông tên Danh đến nhà bà hỏi vay 1 tỷ đồng để trả nợ xã hội đen dưới hình thức “ủy quyền”. Gã này đưa cho bà Hương một bộ hồ sơ giấy tờ đất gồm sổ đỏ, giấy xác nhận độc thân và đơn xin xác nhận tình trạng nhà đất (bản chính) mang tên Lương Thị Mốt để làm tin.
Nhận thấy sổ đỏ này nếu ra ngân hàng thế chấp cũng vay được ít nhất 3 tỷ nên bà Hương yêu cầu ra công chứng ủy quyền cùng với Danh và một phụ nữ tự xưng tên Mốt tại Phòng Công chứng số 6 trên đường Nguyễn Văn Đậu, Q. Bình Thạnh. Tại đây, bà đã giao đủ 1 tỷ đồng cho tên Danh nhưng sau đó bà Hương té ngửa khi nhận được thông báo của Phòng Công chứng xác nhận tất cả giấy trên cũng đều là giả mạo. Hiện Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ Giàu và Tiên để tiến hành điều tra, còn hai tên Tùng và Danh thì đang truy xét.
Thượng tá Lâm Văn Minh, Phó trưởng Công an huyện Hóc Môn cho NNVN biết, hiện cơ quan công an đang tích cực chỉ đạo, yêu cầu các xã, thị trấn trong huyện phổ biến, giáo dục cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với phương thức thủ đoạn lừa đảo tinh vi nêu trên, đồng thời cũng kêu gọi mọi người dân cần hết sức tỉnh táo, không vì hám lợi mà bị bọn tội phạm chuyên làm giấy tờ giả lợi dụng gây án.