Nghe có vẻ vô lý nhưng đấy là sự thật. Vào thời điểm đội bóng Pháp chiêu mộ Di Maria từ Man Utd hè 2015, Barca vừa giành cú ăn ba và là thế lực khủng khiếp ở châu Âu. Để có thể giành được chiếc cúp bạc Champions League, việc PSG cần làm trước tiên là không cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp gia tăng sức mạnh.
Real và Barca là cái tên hàng đầu trong danh sách đối thủ của đội bóng thủ đô Paris. Tuy nhiên, Di Maria có nhiều tình cảm với Bernabeu do từng ở đây bốn năm. Cấm anh trở lại mái nhà xưa là rất khó, và PSG quyết định chọn đội bóng xứ Catalan là mục tiêu phải tránh xa.
Thực tế, không riêng gì PSG, Real Madrid cũng rất kị bán cầu thủ trực tiếp hoặc gián tiếp cho Barca. Chính bản thân Di Maria biết điều này. Khi rời đội bóng áo trắng để chuyển sang Man Utd trước đó một năm, anh và “Quỷ đỏ” phải chấp nhận một điều khoản: không được chuyển trực tiếp đến Camp Nou từ đội bóng Anh, trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
Xét trên bình diện châu Âu, Barca rất ít qua lại với các CLB có máu mặt. Chúng ta có thể thấy Real Madrid trao đổi cầu thủ với Man Utd, Bayern Munich, Juventus, hay Chelsea và PSG mua bán qua lại với nhau. Nhưng với riêng đội bóng của Messi, câu trả lời luôn là không.
Đội bóng duy nhất có cửa làm ăn với Barca là Arsenal, một phần nào đó là Liverpool, nhưng cả hai CLB này chưa bao giờ được xếp vào diện ông lớn của châu Âu khoảng hơn chục năm trở lại đây. Việc bán trụ cột cho đội bóng xứ Catalan và thu về một khoản lợi nhuận, được xem là cách để Arsenal cũng như Liverpool tái đầu tư cho đội hình.
Chưa có lời giải thích xác đáng nào từ các CLB về vấn đề này. Một giả thuyết được đưa ra là Barca hay hưởng lợi từ các quyết định của UEFA, nên những đội khác không muốn họ mạnh thêm.