Trước trận Siêu kinh điển cuối tuần vừa rồi, tờ báo thân Real Madrid, Marca, đặt ra câu hỏi, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nên mua ai trong số những ngôi sao Hazard, Dybala, Griezmann và Mbappe.
Real sẵn sàng biến người gác đền của Man Utd thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử, với mức giá được cho là 80 triệu USD |
Marca đặt câu hỏi như vậy là bởi Chủ tịch Florentino Perez luôn có thói quen giật bom tấn trước mỗi cuộc bầu cử chủ tịch. Năm 2009, trước khi trở lại vị trí người đứng đầu Real, ông mang về Bernabeu một loạt ngôi sao gồm Ronaldo, Kaka, Benzema, Xabi Alonso. Năm 2013, trước cuộc bầu cử lần hai, ông phá vỡ kỷ lục thế giới để mua Gareth Bale. Căn cứ vào đó, năm 2017 này cũng không phải ngoại lệ.
Cả bốn cái tên Hazard, Dybala, Griezmann và Mbappe đều thỏa mãn đủ tiêu chí để thành một Galacticos mới: tài năng, đẹp trai (trừ Mbappe) và là số một trong tương lai ở đất nước mình. Tuy nhiên Marca tin rằng Real chẳng phải mua ai cả, sau một chuỗi phân tích, họ chỉ ra lý do quan trọng nhất: “Kền kền trắng” đã có Asensio.
Nếu suy luận này là đúng thì người ta càng có cơ sở để tin rằng chuyện De Gea đến Real chỉ còn là vấn đề thời gian. De Gea là ngôi sao đẳng cấp thế giới, sáng giá nhất trong thế hệ 9x Tây Ban Nha và đặc biệt anh sẽ hoàn thiện đội hình còn dang dở vị trí thủ môn của Real, vốn được trấn giữ bởi anh chàng xấu mã Keylor Navas.
Real sẵn sàng biến người gác đền của Man Utd thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử, với mức giá được cho là 80 triệu USD. Ngược lại, De Gea cũng đang rao bán, thậm chí chấp nhận lỗ căn biệt thự trị giá 5 triệu USD ở ngoại ô Manchester để đi tìm một chỗ mới phù hợp hơn.
“Không ai biết trước tương lai”, De Gea nói như vậy với một báo thân Real khác, tờ AS. Anh hạnh phúc với cuộc sống ở Old Trafford nhưng vẫn hướng về Tây Ban Nha với khát khao cháy bỏng được trở về gần nhà thi đấu.
Cả Real lẫn De Gea đều đã đồng ý nhau từ rất lâu. Bom tấn này chỉ còn chờ sự đồng ý của Man Utd là bấm nút khai hỏa.