HAGL thắng liền 3 trận và không thủng lưới, bầu Đức sướng quá bảo: “Chỉ 2 năm nữa thôi, khi lứa trẻ này thực sự trưởng thành, Tuấn Anh bình phục chấn thương và Xuân Trường trở về từ Hàn Quốc, tôi nghĩ sẽ không đội bóng nào địch lại HAGL”.
Nghe ông Đức nói, ông Trịnh Minh Huế cười khẩy: “Tôi không lạc quan như bầu Đức. Những gì HAGL thể hiện trong thời gian qua cho thấy các em đã có được sự ổn định về tâm lý thi đấu, tinh thần thi đấu cũng được nâng cao.
Nhưng cuộc đua ở V-League 2017 còn dài và ban huấn luyện còn phải giải quyết vấn đề thể lực, chiến thuật tốt hơn nữa mới mong lọt vào tốp 4. Đương nhiên, tôi tin HAGL sẽ không phải vất vả trong cuộc chiến trụ hạng như những mùa giải đã qua”.
Đúng như ông Huế dự cảm, HAGL sau lời khen của bầu Đức đã gặp… tai nạn ở vòng 8. HAGL chơi lấn lướt TP.HCM nhưng đen ngay đầu trận khi Công Phượng lắc đầu dội xà ngang bật ra. Rồi cuối cùng vào phút 90+2, trung vệ Đăng Tuấn đánh đầu trả bóng cho thủ môn lại vô tình đưa bóng dội cột dọc và Dyachenko có mặt kết liễu HAGL.
Gỗ đen đủi là thực tế không phủ nhận. Nhưng chính ông HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng thừa nhận, Công Phượng, Văn Thanh, Đông Triều... không còn là chính mình, họ chơi dưới sức. Và hình như cứ khi nào bầu Đức khen, họ đều bị tâm lý.
Năm 2014, bầu Đức rất kỳ vọng vào U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa 1 Học viện HAGL-Arsenal JMG có thể vươn tầm thế giới. Thế nên lần đầu, ông Đức làm trưởng đoàn 1 đội tuyển quốc gia đi dự giải châu lục.
Nhưng ngay trận đầu ra quân, U19 Việt Nam thua tan nát 0-6 Hàn Quốc. Sau trận, bầu Đức thấy sự hiện diện của mình làm cầu thủ… cóng chân. Thế là đến trận tiếp theo, ông về một nơi rất xa, ngồi xem qua tivi.
Rút cuộc U19 vẫn bị loại. Ông Đức buồn nói với báo chí đại để cả ông và báo chí không nên khen tụi nhỏ nhiều quá. Có khi phải “vụt” cho chúng trận mới nên người. Tiếc là bầu Đức quên, lại khen và cầu thủ của ông lại cóng.