| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Có tự ái không?

Thứ Ba 17/01/2017 , 06:50 (GMT+7)

Ông Petrovic - tân HLV của FLC Thanh Hóa - nói: “Tôi rất khó hiểu vì thấy nhiều cầu thủ Việt Nam chỉ thích cầm bóng và chơi tiểu xảo thay vì phối hợp với đồng đội..."

16-15-27_hlv-ljupko-petrovic-flc-thnh-ho
HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa rất khó hiểu với lối đá bóng tại Việt Nam
 

Chuyện cũ nhắc lại. Một lần ở Inter Milan, Mourinho nói: “Vô địch ở đâu cũng khó, Việt Nam còn khó nữa là”. Một lần khác ở Real, Mourinho nói: “Khi cầm quân, bạn có 20 cầu thủ, 20 quả bóng và một sân vận động thì là ở Real, Trung Quốc hay Việt Nam, cũng không có sự khác biệt nào”.

Rồi một lần khác khó chịu với trọng tài, với cách chơi bạo lực trên sân, Mourinho lại nói: “Nếu tôi ngồi ở nhà và xem trận này qua truyền hình thì 15 phút là tôi chuyển kênh. Mở Eurosport coi Việt Nam đá sướng hơn”.

Hết Mourinho thì đến báo Tây Ban Nha. Tờ Marca nói về việc Raul Gonzalez không được HLV Vicente del Bosque triệu tập vào đội tuyển quốc gia bằng dòng tít: “Tại sao Raul không được gọi, phải chăng anh ấy là người Việt Nam?”.

Khi Tây Ban Nha để thua Argentina 1 – 4 trong một trận giao hữu hậu World Cup 2010, tờ AS đã mô tả: “15 phút đầu, Tây Ban Nha đá như... Việt Nam”.

Mourinho và báo chí Tây Ban Nha chắc chắn sẽ còn nhắc tới bóng đá Việt Nam, bởi trong đầu họ từ lâu đã mặc định bóng đá dải đất hình chữ S là điển hình… xấu, điển hình của những trận đấu bạo lực, những vị trọng tài kém năng lực, một giải đấu dở và một môi trường làm việc không áp lực…

Tuy nhiên, cái mặc định ấy có gì đó thiếu thực tế, dù nó phản ánh đúng thực tế. Thiếu thực tế ở đây là Mourinho và báo giờ Tây Ban Nha không thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam để đưa ra nhận xét. Cũng vì thế, người yêu bóng đá Việt, làm bóng đá Việt không cảm thấy tự ái với những so sánh trên?!

Nhưng ông Petrovic nói thì khác đấy. Ông Petrovic năm nay 70 tuổi, đến từ Serbia, từng dẫn dắt CLB Red Star Belgrade lên ngôi vô địch European Cup (tiền thân của Champions League) năm 1991. Ông đến Việt Nam làm HLV của FLC Thanh Hóa, trải qua 2 trận ở V-League, ông bảo: “Tôi rất khó hiểu vì thấy nhiều cầu thủ Việt Nam chỉ thích cầm bóng và chơi tiểu xảo thay vì phối hợp với đồng đội. Bóng đá là phải chuyền, phải phối hợp và ghi bàn. Nhưng các bạn lại không làm điều đó”.

Đúng quá còn gì. Vấn đề là có ai tự ái không? Nếu không, thì chắc chắn còn lâu mới sửa!

Xem thêm
Du lịch Ninh Bình thu gần 3.700 tỷ đồng trong 3 tháng

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần cùng kỳ năm trước.

Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.