Cách đây 2 ngày, U21 Việt Nam và U21 Yokohama đã bất phân thắng bại ở trận đấu cuối cùng vòng loại. Trận đấu dù chỉ còn tính thủ tục với cả 2 nhưng khán giả lại được chứng kiến một màn so tài hấp dẫn. Và từ cuộc đấu này, cả hai ông thầy của hai đội đều tự tin sẽ bắt được bài nhau.
“Tôi tự tin 100% đội bóng của tôi sẽ vô địch”, HLV Ono Shingi của U21 Yokohama khẳng định trong phòng họp báo. Ông thầy đội bóng xứ mặt trời mọc còn đưa ra 3 lý do làm cơ sở cho khẳng định của mình.
“Thứ nhất, chúng tôi sẽ cố gắng chuyền bóng nhanh, giữ bóng chắc để hạn chế lối chơi pressing của U21 Việt Nam. Chúng tôi sẽ bắt đối phương chơi theo ý của chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi sẽ có nhiều phương án tấn công hơn hơn và thứ ba, sau trận suýt thua hôm nay, các cầu thủ phải tự biết cách tìm lại chiến thắng”.
Phía bên kia chiến tuyến, HLV Trịnh Duy Quang cũng khẳng định, những gì mà U21 Yokohama thể hiện ở trận đấu với U21 Việt Nam là hết sức chứ không hề có chuyện đá cầm chân. Vì thế, ông tin cơ hội vô địch chia đều cho hai đội.
“HLV Yokohama có quyền tự tin để quả quyết 100% vô địch và bắt bài chúng tôi. Nhưng tôi cũng có thể nói, chỉ cần nhìn vào danh sách đăng ký thi đấu của U21 Yokohama, tôi sẽ biết phải làm gì.
Trước trận đấu hôm nay, nhìn danh sách tôi biết họ đá 3-5-2, dày trung tuyến. Trận chung kết tôi nghĩ họ sẽ trở lại đá 3-4-3 và tôi sẽ có đấu pháp”, HLV Trịnh Duy Quang nói.
Trận chung kết chiều nay thực sự là một cuộc đấu trí giữa HLV Trịnh Duy Quang và HLV Ono Shingi. Điều lo ngại nhất với U21 Việt Nam lúc này là khả năng ra sân của Hoàng Thanh Tùng vẫn bỏ ngỏ, trong khi Trần Ngọc Sơn phải ngồi ngoài vì thẻ đỏ. Trong trường hợp Thanh Tùng không thể vào sân, Duy Thường sẽ được lựa chọn.