Bất ngờ lớn nhất có lẽ là chiến thắng của U20 Zambia trước ứng viên vô địch, U20 Bồ Đào Nha. Đại diện châu Phi đã nổi đình đám từ vòng loại, khi đánh bại nhiều cái tên sừng sỏ như U20 Ai Cập và U20 Senegal, nay càng chứng tỏ họ đủ sức tiếp bước U20 Nigieria và U20 Ghana, những đội bóng từng vô địch giải đấu trong quá khứ. Với ngôi sao sáng giá Patson Daka đang thi đấu cho Red Bull Salzburg (Áo), U20 Zambia chắc chắn sẽ là chú ngựa ô đáng xem nhất ở giải năm nay.
Xuất sắc không kém là U20 Hàn Quốc. Có trong tay lợi thế sân nhà cộng thêm hai ngôi sao đang đầu quân cho đội trẻ Barca là Paik Seung-Ho và Lee Seung-Woo, thầy trò Shin Tae-yong sớm gây tiếng vang bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U20 Guinea tại trận khai mạc. Với vũ khí tinh thần đáng sợ mang tên tinh thần, cộng thêm quyết tâm tái hiện ký ức huy hoàng cách đây 15 năm, khi ĐT Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002, U20 Hàn Quốc đang rất chờ đợi cuộc đọ sức với U20 Argentina sắp tới để khẳng định vị thế.
Cũng không thể bỏ qua U20 Mexico, đội bóng luôn chơi xuất sắc ở các cấp độ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi U17 khi hai lần liên tiếp lọt vào vòng bốn đội ở World Cup U17. Dù thắng khá chật vật đội bóng lần đầu dự giải U20 Vanuatu ở trận ra quân, không ai dám đánh giá thấp khả năng bùng nổ của thầy trò Marco Ruiz. Trong một bảng đấu khá nhẹ, cộng thêm việc U20 Đức chơi dưới sức và để thua U20 Venezuela ở trận ra quân, cơ hội đi sâu của U20 Mexico là rất rộng.
Chú ngựa ô cuối cùng là U20 Nhật Bản. Với nòng cốt là các cầu thủ vừa vô địch giải U19 châu Á năm ngoái, cộng thêm việc toàn bộ cầu thủ đều đang thi đấu tại J-League, đội bóng xứ mặt trời mọc tỏ ra rất đồng đều và được dự báo tiến sâu ở giải năm nay.