U20 Việt Nam bất lực trước sức mạnh vượt trội của đối thủ. (Ảnh: Đức Đồng/VnExpress) |
Một pha đi bóng kỹ thuật thẳng vào vòng cấm dẫn đến quả phạt đền ở phút thứ 7. Một tình huống tranh chấp bóng bổng đơn giản nhưng mạnh mẽ, dẫn tới bàn mở tỷ số của Thuram ở phút 18. Một pha phá bẫy việt vị tinh tế và dứt điểm cơ bản, nâng tỷ số lên 2-0 của Augustin ở phút 22. Một pha bật tường chính xác, nhanh như điện xẹt cuối hiệp một giúp Augustin hoàn thành cú đúp cuối hiệp một. Tất cả đều nói lên rằng U20 Pháp quá mạnh so với U20 Việt Nam.
Đội bạn không chỉ nhanh hơn, mạnh hơn, to cao hơn mà còn kỹ thuật và chuẩn xác hơn hẳn chúng ta trong mọi tình huống. Khi cần tăng tốc, U20 Pháp đều tìm ra cách để tiếp cận khung thành Tiến Dũng. Và như để chứng tỏ sự vượt trội, đội bóng áo lam có bàn thứ tư ngay đầu hiệp hai bằng vũ khí cuối cùng: sút xa. Poha vẽ một đường cong hoàn hảo, găm bóng thẳng vào góc cao khung thành.
Trước một đối thủ như thế, mục tiêu duy nhất mà thầy trò HLV Hoành Anh Tuấn hoàn thành là không để mất quá nhiều sức. So với những ứng cử viên vô địch khác như U20 Argentina, U20 Bồ Đào Nha và U20 Đức, đội bóng xứ lục lăng là đội thể hiện được sức mạnh khủng khiếp hơn. Và vì quá vượt trội, họ chỉ “hành xác” U20 Việt Nam trong khoảng nửa đầu hiệp một, giúp chúng ta không bị sứt mẻ đội hình trước trận đấu quyết định với U20 Honduras.
Bây giờ, mọi bài toán đều quy về lời giải duy nhất: giành ba điểm trước đại diện Bắc Trung Mỹ ở lượt đấu cuối. Một trận hòa, đồng nghĩa với việc U20 Việt Nam chỉ có hai điểm khi kết thúc vòng bảng, là quá khó để đi tiếp bởi chỉ còn ba đội đứng thứ ba có một điểm như chúng ta, sau hai lượt trận.
Lịch sử cũng đang nói lên điều ấy. Trong bảy giải World Cup U20 gần nhất, để đi tiếp, đội xếp thứ ba phải có ít nhất ba điểm.