Dĩ nhiên đó là một câu bông đùa nhưng đằng sau câu chuyện ấy lại là một sự thật rất đáng suy ngẫm: Pogba trở lại sân Old Trafford vì Man Utd thì ít, mà vì Raiola thì nhiều. Ở tuổi 23, tiền vệ người Pháp có rất nhiều lựa chọn sáng hơn việc dự Europa League nhưng vì người đại diện đã “định hướng” như vậy nên cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Le Harve sẵn lòng nghe theo.
Ibrahimovic và Paul Pogba nằm trong hợp đồng trọn gói mà Mino Raiola hứa hẹn với giới chủ Man Utd. Sẽ chẳng có gì bận tâm nếu như hợp đồng này không đính kèm Mkhitaryan, người có màn ra mắt tệ hại trong trận derby thành Manchester.
Ngôi sao người Armenia từng có quãng thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Dortmund nhưng thực tế, người được Mourinho nhắm đến cho vị trí bên hành lang cánh lại là Gaitan. Gaitan có cùng người đại diện với Mourinho (Jorge Mendes), nhưng bởi Người đặc biệt ưu tiên việc bổ sung trung phong và tiền vệ trung tâm hơn nên ông đành nhượng bộ, chấp nhận chiêu mộ Mkhitaryan với giá đắt (gần 40 triệu USD) dù anh chỉ còn một năm hợp đồng.
Thế giới từng chứng kiến rất nhiều hợp đồng trọn gói như thế. Chẳng hạn như khi AC Milan mua Kaka năm 2003, họ phải mua thêm người em Digao với tài năng chỉ ở mức độ xoàng. Hay như chính Mourinho, ông biến Coentrao trở thành hậu vệ đắt giá thứ ba lịch sử năm 2011 chỉ vì muốn “lại quả” người đại diện Jorge Mendes của mình.
Vài năm gần đây, người ta nói rất nhiều đến sự thao túng của giới cò chuyển nhượng. Họ góp tiếng nói rất lớn trong việc giữ gìn phong độ của các cầu thủ bởi giới quần đùi áo số luôn tin người đại diện hơn những ông thầy chuyên môn.
Đó là một tương lai nguy hiểm. Chính bởi vậy, Alex Ferguson trước đây hay Guardiola bây giờ chấp nhận để Pogba và Yaya Toure ra đi, chứ không bao giờ thỏa hiệp với thói đỏng đảnh của cánh “săn đầu người”.