| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Mino Raiola từ bạn thành thù ở Man Utd

Thứ Bảy 20/01/2018 , 06:50 (GMT+7)

Siêu cò quốc tịch Hà Lan từng được coi là điểm tựa cho sự trở lại của đội bóng nước Anh, nhưng sau hơn một năm hợp tác, Raiola mang đến rắc rối nhiều hơn thành công.

18-58-03_nh-tr-chnh-201
Pogba, Ibrahimovic và Mkhitaryan đều là thân chủ của Mino Raiola

Hè 2016, không lâu sau khi Man Utd đạt thỏa thuận với Jose Mourinho, Giám đốc điều hành Ed Woodward bắt tay vào công cuộc tái thiết đội hình, vốn bị tàn phá bởi 2 đời HLV trước là David Moyes và Louis Van Gaal. Mục tiêu của người đứng đầu bộ phận nhân sự tại Old Trafford là một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Ban đầu “Quỷ đỏ” chỉ muốn Zlatan Ibrahimovic, nhưng vì chân sút người Thụy Điển là một cặp với Mino Raiola, Paul Pogba, rồi Henrik Mkhitaryan cùng được điền vào danh sách mua sắm theo kiểu “bia kèm lạc”.

Ngày bộ ba ngôi sao này đổ bộ xuống Man Utd… Raiola là người mừng nhất, bởi chỉ riêng tiền hoa hồng kiếm được đã đủ để siêu cò sinh năm 1967 ăn chơi phè phỡn suốt đời. Báo giới Anh tiết lộ, Raiola kiếm hơn 30 triệu bảng chỉ trong hè 2016, nhiều hơn cả tiền lương mà những ngôi sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đá cả năm. Man Utd biết điều ấy, nhưng đành tặc lưỡi bởi họ đang mất niềm tin từ bạn hàng quen thuộc Jorge Mendes, người liên tiếp gây thất vọng thời hậu Alex Ferguson, khi môi giới Angel Di Maria, Radamel Falcao.

Xét trên khía cạnh chuyên môn, Raiola quả là người hùng ở Old Trafford vào thời điểm cách đây một năm rưỡi. Không dễ để sở hữu cả 2 ngôi sao là Pogba và Ibrahimovic, vậy mà Man Utd có cả đôi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong thời gian đầu, trừ việc Mkhitaryan không được Mourinho tin dùng. Và chính điều ấy mở ra sự thù hận trong mùa 2017-18 giữa siêu cò 50 tuổi với đội bóng giàu thành tích nhất Ngoại hạng Anh.

Ngôi sao người Armenia bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát và có rất ít cơ hội thể hiện tài năng. Là một người hiền lành, Mkhitaryan muốn được ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Man Utd cũng mở lối thoát cho cựu cầu thủ Borussia Dortmund, với điểm đến là Arsenal trong thương vụ trao đổi Alexis Sanchez.

Chỉ riêng Raiola là… phản đối. Người đàn ông này tuyên bố: "Sanchez là một phần trong vụ chuyển nhượng Mkhitaryan chứ không phải ngược lại", và rằng "Mkhitaryan chỉ muốn điều tốt nhất cho bản thân. Cậu ấy còn 2 năm rưỡi hợp đồng và nguyên quyền quyết định trong tay". Sự việc căng thẳng đến mức, Arsene Wenger ngao ngát phải “chốt” sớm, nếu không có một lời đề nghị nghiêm túc trước vòng 24 Ngoại hạng Anh, mọi cuộc đàm phán sẽ chấm dứt. Sanchez vẫn là người “Pháo thủ” đến hết mùa.

Vấn đề của Mkhitaryan, cũng giống như các thân chủ khác của Raiola, nằm ở khoản hoa hồng kếch xù. Người đại diện này luôn đút túi không dưới 15% các khoản phí chuyển nhượng. Thế mới có chuyện, Arsenal chốt giá 25 triệu bảng cho Sanchez, nhưng Man Utd phải chi tới 30 triệu, không tính 5 triệu bảng cho người đại diện Sanchez. Con số 5 triệu bị thiếu trong báo cáo của hai bên chảy vào túi của Raiola.

Sự khôn ngoan và ma mãnh của một kẻ từng làm luật sư giúp Raiola luôn đẩy giới hạn chịu đựng từ mọi phía lên đến tận cùng. Để rồi khi tất cả đều ở thế “tên giương trên nỏ”, không thể ngừng lại việc chuyển nhượng, siêu cò người Hà Lan sẽ vớ bẫm.

Xem thêm
Cây bút Huỳnh Dũng Nhân trên hành trình 70 năm

Cây bút Huỳnh Dũng Nhân tổng kết hành trình 70 năm với tuyển tập các tác phẩm báo chí và văn chương, được ra mắt nhân dịp Hội báo xuân toàn quốc 2024.

Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

120 vận động viên tham gia giải dù lượn trên cao nguyên đại ngàn

Giải dù lượn tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ quy tụ 120 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên người nước ngoài tham gia tranh tài.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.