Cựu HLV Chelsea không phải ưu tiên số một cho vị trí HLV Man Utd. “Quỷ đỏ” có nhiều cái tên khác tiềm năng hơn, nhưng khi Pep Guardiola chấp nhận đầu quân cho Man City, lãnh đạo sân Old Trafford buộc phải cậy nhờ Jose Mourinho. Ngoài khía cạnh về chuyên môn cũng như danh tiếng, “Người đặc biệt” được chọn là bởi ông thuộc số ít những người có thể đánh bại Guardiola.
Nhưng sau 4 cuộc so tài trên lãnh thổ nước Anh, mong muốn của Man Utd 99% không thành hiện thực. Mourinho thắng 1, thua 2, và điều đáng nói là trận thắng của ông xảy ra tại giải đấu không được đánh giá cao – Cup Liên đoàn. Trong khi hai thất bại đến theo cùng một kịch bản, “Quỷ đỏ” khát điểm để đua tranh với đội bóng cùng thành phố.
Nhà cầm quân 54 tuổi từng thổ lộ, chiếc ghế tại Old Trafford là ước mơ lớn trong đời huấn luyện của ông, bên cạnh vị trí HLV Barca. Tuy nhiên, điều ấy chỉ đúng trong mơ, còn ngoại hiện thực, Man Utd qua 2 đời HLV là David Moyes và Louis Van Gaal đã xập xệ, thiếu sức cạnh tranh thấy rõ trước những đội tốp đầu Ngoại hạng Anh.
Yêu cầu quan trọng nhất trong triết lý của Mourinho, sự vững chắc nơi hàng thủ, là thứ Man Utd đã, đang, và sẽ không có trong một vài năm tới. Ở Chelsea, ông thừa hưởng John Terry, Claude Makelele. Tại Inter, Mourinho có Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Javier Zanetti. Pepe, Sergio Ramos, Xabi Alonso là những ngôi sao ông sở hữu ở Real. Còn Man Utd, chiến lược gia cá tính không có nổi một gương mặt đáng tin cậy nào ở tuyến phòng ngự.
Triết lý “dựng xe buýt” của HLV từng 2 lần vô địch Champions League có thể đã trở nên cổ hủ so với cách pressing chủ động đương thời, nhưng nó vẫn đủ để ngăn cách đá bật nhả mà Guardiola theo đuổi. Vấn đề nằm ở chỗ, Mourinho không thể xây dựng đội hình ưng ý, dù đã qua 2 kỳ chuyển nhượng.
Muốn đánh bại Man City, Man Utd sẽ phải chờ, ít nhất là 1 năm nữa.