"Sát thủ" Ritsu Doan
Quan tâm bởi 2 lý do. Thứ nhất, Ritsu Doan là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của U19 Nhật Bản tại giải U19 châu Á năm nay và sẽ là mối hiểm họa với hàng thủ U19 Việt Nam ở trận đấu tối nay. Tại vòng tứ kết, tiền vệ có cái chân trái rất lắt léo này đã có một pha cứa lòng đẳng cấp mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng 4 sao của U19 Nhật Bản trước U19 Tajikistan. Thứ 2, Ritsu Doan có họ rất… Việt Nam - họ Doan (đọc như họ Đoàn).
Thực ra họ Doan (堂安) trong tiếng Nhật đọc rời thành Đô-An ghép bởi chữ Đường (堂) và An (安) theo tiếng Hán. Còn họ Đoàn (chính xác phải đọc là Đoạn) (段) trong tiếng Hán không có mối liên hệ. Trong tiếng Nhật, họ Đoàn/Dan (團) lại có phiên âm là Kanji. Điều này càng chứng tỏ Ritsu không mang họ Việt và không có mối liên hệ gì với Việt Nam.
Ritsu Doan sinh ngày 16/6/1998, đúng 2 ngày sau khi ĐT Nhật Bản thua Argentina 0-1 ở trận đầu tiên tại World Cup 1998. Và 18 năm sau, Ritsu Doan trở thành niềm hy vọng của Nhật Bản chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020.
Ritsu Doan trưởng thành từ lò Gamba Osaka và có biệt danh “Vương miện hoàng tộc” nhờ sự đa năng khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Ritsu Doan từng khoác áo U16 Nhật Bản dự giải U16 châu Á được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 9/2014. Ở giải đấu này, Ritsu thi đấu khá ấn tượng song tuyển U16 Nhật Bản phải dừng bước ở tứ kết trước U16 Hàn Quốc của tài năng trẻ ăn tập ở lò Barcenola - Lee Seug-woo.
Ritsu Doan (áo xanh) trưởng thành từ lò Gamba Osaka
Trong màu áo U23 Gamba Osaka hiện tại, theo tờ Honchi, Ritsu Doan đang nằm trong tầm ngắm của những đội bóng tên tuổi châu Âu như Chelsea hay PSV Eindhoven. Cách đây 2 tháng, Ritsu Doan đã chơi đủ số phút để thỏa mãn điều kiện có bản hợp đồng “Pro A” dành cho những cầu thủ hàng đầu Nhật Bản.