Bản thân ông Hoàng Anh Tuấn đã có kế hoạch rõ ràng. Ông sẽ lên đội tuyển quốc gia làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng đấu vòng loại Asian Cup 2019 rồi sau đó có thể là SEA Games. Ông Tuấn cũng sẽ tiếp tục dẫn dắt U19 Việt Nam lứa tiếp theo với hành trình và mục tiêu hệt như lứa U20 Việt Nam vừa đi qua, nghĩa là từ vòng loại U19 châu Á tới vòng chung kết và đích đến là giành vé dự World Cup U20 một lần nữa.
HLV Hoàng Anh Tuấn |
Còn với các cầu thủ, rất có thể, họ sẽ thay đổi tư duy của những người làm bóng đá ở các CLB. Họ sẽ trở thành những cái tên hot mà mỗi khán giải vào sân xem V-League hay hạng Nhất sẽ phải đặt câu hỏi nếu thấy họ vắng mặt trên sân.
Họ có quyền và xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất để phát triển cho một tương lai bên vững hơn của bóng đá nước nhà mà 2 năm nữa thôi, họ sẽ là lực lượng chủ chốt đá SEA Games.
Đúng! Có thể chúng ta vẫn còn thua kém Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á về cách làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng không vì thế mà cái tầm của chúng ta vẫn giậm chân ở vùng trũng sau U20 World Cup.
“Chúng tôi tự hào khi có mặt tại đây. Như các bạn biết, đây là lần đầu chúng tôi tham dự World Cup. Tôi hy vọng sau World Cup, bóng đá Việt Nam sẽ phát triển và tôi cũng hy vọng đây là động lực để bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai”, đó là những câu đầu tiên mà ông Hoàng Anh Tuấn nới với báo chí thế giới trong cuộc họp báo World Cup đầu tiên.
U20 Việt Nam chia tay U20 World Cup trong tiếc nuối |
Ngày này cách đây 2 năm, không ai tin đội bóng của ông Tuấn có thể làm nên trò trống gì khi thua 0-6 U19 Thái Lan ở trận chung kết U19 Đông Nam Á. Rồi ngày này cách đây 1 năm, đội U19 ấy lại thua tan nát 2-5 U19 Australia trước giờ lên đường sự vòng chung kết U19 châu Á.
Nhưng vẫn những con người ấy, họ đã bước ra sân chơi World Cup. Không có phép màu nào đâu! Chỉ có tinh thần, ý chí, niềm tin và cách làm đúng tạo nên một U20 Việt Nam ở đấu trường thế giới.