Liverpool gặp Porto, còn Bayern Munich chạm trán Besiktas. Đó là kết quả trong mơ dành cho hai ông lớn giàu truyền thống của bóng đá châu Âu, bởi xác suất gặp một đối thủ mạnh của hai đội này rất cao, của Liverpool là 50%, còn Bayern lên tới 71%.
Xabi Alonso tại lễ bốc thăm phân cặp vòng loại trực tiếp Champions League |
Thái độ bốc thăm của Xabi Alonso thể hiện rất rõ khi anh chọn đối thủ cho Chelsea, đội bóng mà Liverpool của anh từng nhiều lần “sứt đầu mẻ trán” trong quá khứ. Khi ấy, thầy trò Antonio Conte chỉ còn 1 trong 2 lựa chọn: Barca hoặc Besiktas. Cựu danh thủ 36 tuổi ngần ngừ khá lâu khi anh xoay tít 2 trái bóng, để rồi chọn đúng Barca - đại kình địch của đội bóng cũ Real.
Sự “chậm trễ” của Alonso rất khác khi anh chọn đối thủ cho Juventus, Basel, hay Porto, những đội nhì bảng đầu tiên được xướng tên. Đó là những đội chẳng ảnh hưởng mấy tới nhà vô địch World Cup 2010, và anh lập tức chọn đại một trái bóng, chứa lá thăm tên của đội đầu bảng. Khi Liverpool được anh bốc trúng làm đối thủ của Porto, người ta thấy cựu danh thủ khẽ mỉm cười.
Dĩ nhiên, chuyện gian lận khi bốc thăm không được đề cập ở đây, nhất là khi Phó Tổng thư ký UEFA Giorgio Marchetti đã cố tình xoa tay nhiều lần trên những trái bóng, trước khi để Alonso lựa chọn, hòng đập tan nghi ngờ về bóng nóng, bóng lạnh mà Sepp Blatter từng đề cập. Vấn đề nằm ở thái độ của người bốc. Rõ ràng một danh thủ nổi tiếng khi được UEFA lựa chọn cũng có thái độ khác nhau với 16 đội mạnh nhất châu Âu.
Khi thái độ có sự phân hóa, người ta dễ dàng nảy sinh những hành động khác lạ, chẳng hạn như cách Alonso đã làm. Anh muốn chọn Barca là đối thủ của Chelsea, để đội bóng cũ Bayern Munich - một trong những đội nhì bảng chưa được xướng tên - có cơ hội chạm trán đội đầu bảng bị đánh giá thấp nhất, Besiktas.