Không chỉ xóa đi làm lại ở HAGL, bầu Đức còn muốn xóa đi làm lại cả nền bóng đá nước nhà
Bầu Đức từng tạo nên một dream team HAGL với việc mang về phố Núi dàn sao Thái Lan để rồi thống trị V-League những năm 2003-2004. Nhưng suy đến cùng, chiến lược vung tiền tậu sao về chơi cũng chỉ là xây nhà từ nóc, không bền vững. Ông phải làm lại bằng những bước căn cơ. Thế là năm 2007, Học viện HAGL-Arsenal JMG của bầu Đức ra đời.
Cách đây 2 mùa, ông bầu phố Núi một lần nữa chơi trò “xóa bàn cờ”. Ông thay máu toàn đội 1 HAGL vốn mấy năm qua chỉ chơi bóng kiểu làng nhàng, không có thành tích cũng không có bản sắc bằng lứa 1 của Học viện HAGL-Arsenal JMG. Khi “thay máu”, ông Đức tuyên bố có xuống hạng cũng chấp nhận.
Kết quả, HAGL chỉ suýt xuống hạng. Và đến giờ, đã bước sang mùa thứ 3 dùng “hàng nhà” đội bóng của ông Đức vẫn lẹt đẹt. Nhưng ông tin, tin một cách mạnh mẽ, đội bóng của ông sẽ lớn lên, sẽ cho trái ngọt!
Không chỉ xóa đi làm lại ở HAGL, ông Đức còn muốn xóa đi làm lại cả nền bóng đá nước nhà. Ông bảo: “Tôi nghĩ nát óc rồi, bây giờ mà muốn thay đổi bóng đá Việt Nam thì chỉ còn nước phải xoá sạch mấy cái lợi ích nhóm chồng chéo đi, xóa sạch sành sanh đi, thay máu và làm lại, như thế mới hy vọng khá lên được”.
Tham vọng là thế nhưng một mình ông Đức có làm được không? Câu trả lời là không! Dù ai cũng biết, ông đang là phó chủ tịch VFF, là người có tầm ảnh hưởng trong đời sống bóng đá nước nhà.
Nói đâu xa, chính ông đang bất lực, đứng nhìn cầu thủ của mình bị người ta đạp vào thẳng đùi mà kẻ đạp kia dù đã gây phẫn nộ với dư luận vẫn nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì. Còn những ông trọng tài ngồi xem băng hình phán như đinh đóng cột chỉ là “trượt lên”, chỉ là “tranh chấp mạo hiểm” chứ không bạo lực, thế mà cả làng vẫn… phải nghe!?