Nguyễn Thế Hoàng Linh ký tặng độc giả trong ngày ra mắt “Hở”
Sau hơn 3 tuần phát hành tập thơ "Hở" (Cty Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn), tập thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh đã gặp nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt là những bài thơ khó hiểu và… đưa chuyện “đi vệ sinh” vào thơ.
"EM ƠI HỞ SỊP RỒI KÌA..."
Trong tập thơ “Hở” của Nguyễn Thế Hoàng Linh có khá nhiều bài thơ khiến nhiều độc giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và gây tranh cãi.
Ví dụ, trong bài thơ “Hở”: “Em ơi hở sịp rồi kìa/ Tôi không dám nhắc sợ lia lưỡi nhìn/ Chẳng qua tại sịp em hồng/ Và em thì có bờ mông cực buồn”. Trong bài thơ “Not” (tiếng Anh: Không): “Đái ra mười sáu nỗi buồn/ Đái ra không được mặt trời/ Và không ra nổi một lời mong ai...”. Một ví dụ khác về chuyện “đi vệ sinh” trong tập thơ “Hở” là: “Biết đâu đọng lại tôi trên cỏ/ Em đái ngồi và tôi thấy bình an” (Bài “Đố em lọc được tôi trong xác phố”)
Song song đưa những câu chuyện khá tục vào tập thơ của mình, Nguyễn Thế Hoàng Linh còn có những bài thơ khá khó hiểu như “Viết về mốt” chỉ 3 dòng, 7 chữ: “Sự ngu dốt/ Không bao giờ/ Lạc mốt”.
Trao đổi với NNVN, một số sinh viên ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng: “Thơ của Linh thô tục”. Hồ Xuân Hưng (Khoa Văn, ĐH KHXH- NV Hà Nội) nhận định: “Tôi chỉ đọc qua một số bài trên mạng chứ không mua tập thơ này. Nếu nói về đặc tính chung thì thơ của các tác giả trẻ thường dùng những ngôn từ táo bạo như vậy. Tôi đọc bài thơ “Hở” và thấy chuyện từ ngữ vừa thiếu hợp lí, vừa tục”.
Sinh viên Nguyễn Thị Thúy (Khoa Văn) cho rằng: “Tôi thấy, ai làm thơ cũng có bài hay bài dở. Thơ của Linh tôi có đọc qua và nói thật, tôi ngượng chín mặt, có ai nói tôi không hiện đại cũng được chứ với tôi, dù diễn đạt ý nghĩa gì đi chăng nữa, cũng phải cho văn hoa, cho có vần, có điệu…”
GIỚI CHUYÊN MÔN GẬT GÙ
Nhà thơ trẻ Nguyễn Thế Hoàng Linh (sinh năm 1982) từng có hai tập thơ “Lẽ giản đơn” và “Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới”. Tác phẩm nổi tiếng nhất của cây bút này là tiểu thuyết “Chuyện của thiên tài”, trong đó cũng có nhiều bài thơ do tác giả này tự làm. Nguyễn Thế Hoàng Linh bỏ học ở Đại học Ngoại thương vào năm thứ ba, anh theo đuổi nghiệp viết và cho rằng, đây mới là con đường đúng của anh.
Trong buổi tọa đàm về tập thơ “Hở” tại Trung tâm Văn hóa Việt -Pháp 24 Tràng Tiền (Hà Nội) vào 20/9 vừa qua, nhà văn Hồ Anh Thái đã nhận xét: “Thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh mang sắc vẻ trẻ trung nhưng cũng già dặn xa cách với những gì phù phiếm. Trẻ, nhưng đã sâu đậm những triết lý, giả định. Rõ nét nhất là những lý tưởng”. |
Nhà văn Trang Hạ cho rằng: “Tôi quý Linh bởi rõ ràng, văn, thơ của Linh mang nhiều đặc trưng của văn, thơ mạng. Tôi nghĩ, nếu văn thơ chuyển tải được sự sáng tạo của mỗi nhà văn thì đó là điều đáng quý. Có thể người này chê, người kia khen. Người này thì thích những vần thơ yểu điệu, yếu ớt, ăn bắp cải. Người kia thích thơ phá cách, ngôn từ mạnh, ăn rau đắng… Nhiều ý kiến chê thơ chưa phải là những cơ sở đáng tin bởi ngôn từ nếu đem ra mổ xẻ chắc truyện cổ tích cũng không bao giờ là giá trị chuẩn. Nếu chê riết theo tiểu tiết thì ai dám làm thơ nữa”.
“Thơ của Linh phục vụ đối tượng của Linh. Có thể, sẽ khó thuyết phục số đông nhưng tôi nghĩ, đem chuyện tục để đánh giá thơ trẻ là chưa xác đáng” – nhà phê bình Hoài Nam nhận định thêm.
Nhà thơ Trần Nhương nhận xét về thơ trẻ: “Thơ văn hay bất kì lĩnh vực gì cũng đều có sự sàng lọc. Thơ trẻ hay và thuyết phục được độc giả, sẽ sống lâu. Còn những tập thơ không ổn, hiển nhiên, sẽ chết sớm thôi mà”.