| Hotline: 0983.970.780

Trào lưu giả gái

Thứ Năm 31/01/2013 , 11:04 (GMT+7)

Nếu dư luận không khắt khe hơn, thì trào lưu giả gái sẽ trở thành một xu hướng bệnh hoạn làm lấm lem thêm bức tranh show biz vốn không nhiều điểm sáng.

Tiếp tục dòng giải trí hát ca nhảy múa, VTV3 bắt đầu chương trình “Gương mặt thân quen” phát sóng mỗi tuần với những tiết mục… nghệ sĩ này cải trang thành nghệ sĩ khác. Dù hay dở còn tùy vào cảm quan của mỗi người, nhưng điều khiến phần lớn khán giả ái ngại nhất là… sự giả gái!

Hai giải thưởng cao nhất của hai đêm diễn “Gương mặt thân quen”, mỗi giải thưởng có số tiền lên đến 100 triệu đồng được trao cho hai tiết mục giả gái của Đại Nghĩa và Chí Thiện chứng tỏ giám khảo và người xem đều hào hứng với trào lưu này. Những người muốn thư giãn khi xem Đại Nghĩa hóa thân thành NSND Thu Hiền hoặc Chí Thiện hóa thân thành ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chắc chắn ít nhiều đều thấy chua chát cho thú vui mới trong đời sống văn hóa hôm nay.


Đại Nghĩa giả gái trong "Gương mặt thân quen"

Nói về kỹ nghệ giả gái, được suy tôn là “quái kiệt” phải kể đến Thành Lộc và Hoài Linh. Tuy khác nhau về phương pháp biểu đạt, Thành Lộc diễn kịch nói còn Hoài Linh diễn tấu hài, nhưng những vai giả gái ít nhiều tạo nên thương hiệu cho họ. Chỉ có tài năng thực sự mới giúp hình ảnh nam cải nữ trang bớt kệch cỡm và lố bịch.

Khi chấm thi “Tìm kiếm tài năng Việt Nam”, Thành Lộc đã phản ứng gay gắt với một tiết mục giả gái của thí sinh bằng biện giải cứng rắn: “Tôi tức giận, bởi vì tôi là một diễn viên và tôi cũng thường xuyên đóng các nhân vật nữ. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nghề nghiệp của mình bởi vì tôi thấy cái hình ảnh bạn ấy tạo hình xấu quá, cái kiểu bẹo hình bẹo dạng như vậy là một kiểu gây cười tôi không có ưng”.

Giả gái không hề đơn giản. Không phải cứ độn mông độn ngực và đi đứng õng ẹo là có thể cải trang thân phận liễu yếu đào tơ. Giả gái trên sân khấu đã dễ ớn lạnh, mà giả gái ngoài đời còn ớn lạnh hơn. Trước đây, có bộ phim “Thời đại của đàn bà” kể chuyện một nam cử nhân phải giả gái để xin làm nhân viên văn phòng được thuận tiện hơn. Ngoài tính hài hước, thông điệp bộ phim kêu gọi sự bình đẳng và tránh cái nhìn thiên kiến về giới tính trong xã hội. Thế nhưng, không hiểu vì nhu cầu hư ảo nào, mới đây nam ca sĩ LN đã giả gái để tự chụp ảnh lăng-xê bản thân. Nếu dư luận không khắt khe hơn, thì trào lưu giả gái sẽ trở thành một xu hướng bệnh hoạn làm lấm lem thêm bức tranh show biz vốn không nhiều điểm sáng hiện nay!

Cải trang từ lâu đã được xem như một nghệ thuật. Ở các thể loại sân khấu truyền thống như chèo, tuồng, hát bội hoặc cải lương, chuyện cải trang thành người khác không hề xa lạ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng to gan lớn mật thử sức ở lĩnh vực đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ và sự tinh tế ấy. Ví dụ, nhắc đến NSND Phùng Há thì công chúng không thể quên vai nữ cải nam trang của bà trong vở “Lữ Bố hí Điêu Thuyền”.

Cải trang như NSND Phùng Há nhằm đem lại một giá trị thẩm mỹ cho nghệ thuật. Còn cải trang như “Gương mặt thân quen” thì đem lại điều gì nhỉ? Chẳng lẽ người xem truyền hình phải tự ca thán bằng câu thơ cũ của danh nhân Nguyễn Khuyến: “Khen ai khéo vẽ trò vui thế, vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”?

Xem thêm
Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Tứ kết Champions League: Pháo thủ bại trận, vua Man City băng hà

Premier League chính thức sạch bóng các đại diện tại Champions League sau khi Arsenal và Man City thất bại ở loạt trận tứ kết của giải đấu.

Công nghệ VAR tiếp tục ám ảnh U23 Việt Nam

Công nghệ VAR tiếp tục ám ảnh U23 Việt Nam sau tình huống trọng tài tham khảo và rút thẻ đỏ cho hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng cuối hiệp 1.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.