Mỗi khi có ai đó nhắc tới trâu, bò đều tỏ ý coi thường. Một hôm, lợn hỏi thẳng bò:
- Này, ai cũng biết trâu bò các anh là họ hàng xa, cùng ăn cỏ, ăn lá, ăn rơm rạ, cùng làm nhiều việc giống nhau như kéo cày, kéo xe. Mà sao anh lại hay tỏ vẻ coi thường anh trâu thế?
Bò nói:
- Vì nó hay mạo nhận tôi.
- Mạo nhận thế nào?
- Ở đất nước này, tôi, anh, gà và vịt đều có vinh hạnh đứng hàng đầu trong việc cung cấp thịt cho chủ nhân của chúng ta là con người, đúng không.
- Quá đúng.
- Còn tay trâu đứng hạng mấy.
- Ơ, tôi không rõ, vì thịt của anh ta hình như chỉ bán lẻ tẻ ở mấy chợ quê. Mà trâu đâu có được xếp vào hàng những gia súc, gia cầm lấy thịt như tụi mình.
- Đúng vậy. Thế nhưng có tới bảy, tám mươi phần trăm thịt bò trên thị trường, thực chất là thịt trâu đấy.
- Ơ, có chuyện đó à.
- Ừ. Chuyện này lâu rồi. Chính báo chí của con người cũng đã từng nói vậy mà.
- Vì chuyện đó mà anh coi thường anh trâu à?
- Ừ. Nó đội lốt, lấy cắp thương hiệu của tôi như thế, không coi thường sao được. Nó là trâu thì cứ gọi là thịt trâu, sao phải gọi là thịt bò. Tính chơi bài “Treo đầu dê, bán thịt chó” à?
- Chắc vì nếu treo biển thịt trâu, sẽ chẳng ai quan tâm, bởi người ta chỉ biết tới thịt bò, thịt lợn, thịt gà.
- Không ai quan tâm thì đi nơi khác chơi. Việc gì phải đội lốt người khác để lừa đảo người tiêu dùng.
- Ấy, anh nói nặng lời quá. Theo tôi, lỗi không phải tại anh trâu đâu.
- Không phải nó thì là ai?
- Là tại lòng tham của con người. Mấy người đem thịt trâu ra bán nhưng lại cố tình gọi là thịt bò để đánh lừa người mua.
- Vậy à?
- Ừ. Mà không chỉ anh trâu, ngay cả tôi đây cũng đang bị mang tiếng là đội lốt anh đấy?
- Thật sao?
- Vâng, có nhiều người bán thịt hiện đang dùng thịt lợn sề để đánh lừa người mua là thịt bò đấy. Lỗi là tại lòng tham của con người cả, anh ạ.
- Ờ, anh nói thế thì tôi sẽ không giận anh vụ này, cũng không giận trâu nữa. Mà giờ chỉ giận cái trò “Treo dê, bán chó” của con người thôi.