| Hotline: 0983.970.780

Trốn tránh ồn ào của showbiz

Thứ Sáu 04/07/2014 , 10:16 (GMT+7)

Người ta vẫn thường gọi Phạm Thanh Hà - Đoàn Thuý Trang là cặp đôi “Tình yêu màu nắng”.

Đó là cái tên gắn liền với bản hit đầu tiên của họ, và cũng là điều đã đưa họ đến với đám cưới đẹp cách đây chưa lâu.

Sẽ ít thấy trong âm nhạc Việt Nam hiện tại còn những cặp đôi nhạc sĩ - ca sĩ, cùng nhau tạo nên những sản phẩm thành công và đi đến được con đường hạnh phúc sau cùng. Trước đây có trường hợp của Mỹ Linh - Anh Quân, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, và giờ thì cặp đôi nghệ sĩ trẻ đã nối bước khẳng định chân lý về tình yêu hoàn toàn có thể tồn tại trong nghệ thuật.

Tình yêu của Đoàn Thuý Trang - Phạm Thanh Hà đi đến đám cưới từ sự biết điều của cả hai, tuy thời điểm trước đám cưới cũng là khoảng thời gian vô cùng “căng thẳng” với họ.

Phạm Thanh Hà là người tương đối bảo thủ trong cả công việc lẫn cuộc sống. Hà hướng đến một sản phẩm hoàn hảo và có cấu trúc chặt chẽ, sau đó mới tính đến những hiệu quả về mặt thị trường.

Thời điểm đưa ra ca khúc thứ hai mang tên “Dệt những yêu thương”, đã từng có nhiều người khuyên can Hà chỉnh sửa một chút cho sản phẩm dễ nghe hơn và lo ngại nó không tạo được thành công như “Tình yêu màu nắng” làm được, Phạm Thanh Hà chỉ nhẹ nhàng phản biện lại rằng, anh muốn một ca khúc trước tiên phải có điểm nhấn về chất lượng nghệ thuật và có một nội dung tốt, còn đời sống thì phải để thị trường quyết định.

Trong cuộc sống cũng vậy, điều gì Phạm Thanh Hà đã quyết tâm làm thì anh làm bằng được, quyết liệt trong cả hành trình, và đôi khi làm người bạn đời của mình “lo sợ” về điều đó.

Đoàn Thuý Trang hay nói, Phạm Thanh Hà lấn át mình, và trong thời gian trước đám cưới, cả 2 cũng hay tranh luận, giận hờn, và có những lúc không gặp nhau rất lâu. Đó là khoảng thời gian khó khăn cả hai cùng vượt qua để cuối cùng mới thấy được sự bình yên trong tâm hồn và tình yêu để dắt tay nhau vào thánh đường sau cuối.

Đoàn Thuý Trang rất ngô nghê, vô tư và trong sáng, hiếm tìm được người trong sáng và “tồ” như Trang trong nền nhạc nhẹ nhiều bon chen hiện tại.

Có thể Trang cũng chẳng biết tại sao “Tình yêu màu nắng” lại đạt được thành công lớn đến vậy. Cô đúng là trường hợp nghiệm rõ nhất với câu “Ở hiền gặp lành”. Cứ chăm chỉ, “ngoan ngoãn” rồi mọi thứ sẽ tự đến.

Một giải thưởng không hề dễ dàng như Giải Nhất Sao Mai dòng nhạc nhẹ, Trang cũng cứ thế “vô tư” có được, trong khi nhiều ca sĩ phải tìm đủ mọi cách để cạnh tranh.

Cho đến giờ, Thúy Trang vẫn còn sống trong cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc, bởi khi đăng ký Sao Mai 2011, cô chưa bao giờ kỳ vọng mình sẽ đoạt giải cao nhất của cuộc thi. Trước đó, cô từng thử sức tại "Tiếng hát mùa thu" nhưng chỉ dừng lại ở top 20.

"Hôm lọt vào top 3 tôi đã khóc tu tu sung sướng, cả đêm không ngủ được. Tôi không nghĩ mình có thể tiến sâu như thế. Còn tại đêm xếp hạng, tôi đoán mình sẽ về đích ở vị trí thứ 3 bởi Việt Anh và Huy Quyết đều có nhiều ưu điểm nổi trội hơn.

Nghĩ vậy nên tôi hát "Mùa đông không lạnh" và "Nếu như anh đến" với một tâm lý rất thoải mái. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười khi tôi trở thành thí sinh đạt giải cao nhất", Thúy Trang chia sẻ.

Cả 2 vợ chồng sau đám cưới đều ngại xuất hiện ở đám đông, ngại phải phát biểu và làm những thứ màu mè, đó có thể là điều khó hiểu và buồn cười đối với một cặp đôi nghệ sĩ, nhưng họ bảo, họ ưng ý với những điều bình yên như thế.

Cả Phạm Thanh Hà và Đoàn Thuý Trang đều sinh ra trong những gia đình không khá giả và họ phải tự lập rất sớm khi ra Hà Nội tìm vận may. Là chị cả trong một gia đình làm nông nghiệp có đến 6 anh chị em tại Phúc Thọ (Hà Nội), từ nhỏ Thúy Trang đã say mê ca hát.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế nên cô không được bố mẹ cho đi học nhạc. Năm lớp 10, cô lấy tiền học thêm, trốn gia đình đi học nhạc cùng một số người bạn khác. Tuy nhiên, chỉ được vài buổi thì Thúy Trang bị mẹ phát hiện và đánh đòn. Cô gan lì nhất quyết đòi đi học cho bằng được.

Trước sự cương quyết của con gái, mẹ cô đành phải nhượng bộ, thậm chí năm lớp 12 còn chắt bóp chi tiêu để mua cho cô cây đàn organ hơn 6 triệu đồng.

Tốt nghiệp cấp 3, Thúy Trang thi đậu vào Trường Cao đẳng Nhạc họa Trung ương, nhưng với ước mong trở thành giáo viên dạy nhạc. Ngay cả sau khi có được Giải Nhất dòng nhạc nhẹ của Sao Mai 2011, Đoàn Thuý Trang cũng tiếp tục quay trở lại với công việc của một giáo viên.

Cô không hề bon chen và muốn tồn tại với danh xưng một ca sĩ chuyên nghiệp trên thị trường, đôi lúc Trang còn yêu nghề giáo hơn nghề hát. Chỉ đơn thuần cô là một người yêu ca hát và đã được âm nhạc trao lại cho rất nhiều phần thưởng xứng đáng.

Còn người chồng hiện tại của cô, Phạm Thanh Hà là một anh chàng sống nội tâm, rụt rè và ít khi bày tỏ quan điểm, nhưng một khi đã nói thì Hà luôn lý luận đến cùng để bảo vệ những thứ anh say mê.

Rất khó để Hà có thể làm những điều anh không thích, hoặc bắt anh thoả hiệp giữa chuyện vật chất và các tác phẩm âm nhạc. Đó có thể là lý do khiến cặp đôi này đã có những thành công bước đầu trong âm nhạc nhưng vẫn chưa “khá khẩm” hơn về mặt kinh tế.

Phạm Thanh Hà nói từ hồi lấy vợ, không có nhiều thời gian tập thể hình nên người không còn được “phom” chuẩn như trước, làm người ta nghĩ về hình ảnh hài hước của anh trước kia.

Đó là một nhạc sĩ chuyên sáng tác tình ca, lời lẽ lãng mạn, ngọt ngào, đôi khi hơi sến, nhưng xuất hiện thì luôn mặc áo bó sát khoe thân hình lực lưỡng, xong lại được khoác lên một vẻ rụt rè, e ngại của chàng trai mới lớn.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.