Rõ nét nhất là Paulo Dybala. Tiền đạo người Argentina chuyển đến Juventus hè 2015 sau ba mùa giải thăng hoa cùng Palermo.
Những cầu thủ kỳ cựu như Messi chơi kém nổi bật hơn hẳn các lính mới như Dybala |
Được đánh giá là giống Messi nhất trong thế hệ 9x xứ tango nhưng Dybala chơi không đúng khả năng tại Champions League. Anh tịt ngòi suốt sáu trận vòng bảng và đá rất lóng ngóng khi chạm trán Bayern Munich ở vòng loại trực tiếp. Bàn thắng duy nhất của Dybala ở đấu trường châu Âu mùa trước xuất phát từ một sai lầm của hàng thủ Bayern.
Nhưng sang năm nay là một Dybala rất khác. Anh mở tài khoản bàn thắng trong màn hủy diệt Dinamo Zagreb 4-0, tiếp tục giữ phong độ bằng tình huống đá 11m thành công vào lưới FC Porto, trước khi rực sáng với một cú đúp vào lưới Barcelona.
Giữa một loạt gương mặt cũ kỹ, Barcelona từng chạm trán thì Dybala quả là khác biệt. Điều ấy thể hiện rất rõ qua bàn mở tỷ số của chân sút 23 tuổi. Không ai theo kèm cựu cầu thủ Palermo suốt từ thời điểm Juventus triển khai tấn công. Đến tân khi Dybala có thể ra chân dứt điểm, người đứng gần anh nhất là Iniesta, cũng chẳng biết áp sát như nào.
Không chỉ có “lính mới” Dybala khai hỏa, một cầu thủ khác tuy cũ nhưng lại mới cũng lên tiếng ở vòng đấu này, đó là Arturo Vidal. Tiền vệ người Chile đến Bayern Munich trùng thời điểm Dybala cập bến Juventus nhưng nhiệm vụ của anh trong mùa đầu tiên, chủ yếu là đánh chặn và lùi xuống làm trung vệ thứ ba mỗi khi “Hùm xám” tấn công.
Khi Carlo Ancelotti đến Munich, ông không những trả Vidal lại khu trung tuyến mà thỉnh thoảng còn đẩy anh chơi cao như một tiền vệ công. Chính trong trận gặp Real Madrid, Vidal đã chơi cao nhất trong hàng tiền vệ ba người. Với nhiệm vụ áp sát, đánh chặn từ xa, ngôi sao 29 tuổi liên tục bóp nghẹt ý đồ triển khai bóng của đội khách từ trong trứng nước.
Xuất sắc hơn Vidal còn trực tiếp mở điểm cho Bayern. Bằng một pha chạy chỗ thông minh, anh loại bỏ Nacho ở tình huống băng cắt, rồi đánh đầu cực mạnh hạ gục Keylor Navas từ cự ly gần. Nếu không bỏ lỡ quả 11m cuối hiệp một, có lẽ Vidal sẽ được ca ngợi chẳng kém gì Dybala.
Tuy nhiên đội có ấn tượng tốt nhất về lính mới phải là Real Madrid. Bất chấp việc Zinedine Zidane tin dùng bộ ba quen thuộc B-B-C trên hàng công và Ronaldo là người hùng trực tiếp với cú đúp bàn thắng thì đóng góp của hai tân binh Casemiro và Asensio là không thể bàn cãi.
Ở bàn gỡ hòa 1-1, Casemiro mở bóng dọc sân đúng tầm băng lên của Carvajal. Cần phải nói thêm rằng tiền vệ người Brazil không phải chân làm bóng của Real. Anh cũng bị Muller áp sát và Vidal gây sức ép từ xa nhưng bằng một giây được “Modric nhập”, Casemiro vẫn kịp chọc khe qua hai cầu thủ đeo bám, sửa lưng Ribery đứng chắn bên hành lang trái và đủ độ cuộn để Alaba không thể băng lên phá kịp. Phần còn lại là của Carvajal và Ronaldo.
Casemiro xuất sắc nhưng Asensio cũng không kém cạnh. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Mallorca, dù chưa chơi đủ một năm tại Real, vẫn biết đàn anh Ronaldo đứng đâu trong vòng cấm để đưa bóng vượt qua tầm cản phá của ba cầu thủ áo đỏ, tạo điều kiện cho CR7 dùng gầm giày ghi bàn.