| Hotline: 0983.970.780

Tử vong vì cây gỗ văng vào đầu

Chủ Nhật 07/07/2013 , 14:00 (GMT+7)

Đang đứng ở dưới chân núi thu gom gỗ, anh Khoa bị một cây gỗ văng vào đầu.

Đang đứng ở dưới chân núi thu gom gỗ, anh Khoa bị một cây gỗ văng vào đầu.

Sáng 6/7, anh Hoàng Ngọc Khoa (21 tuổi, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng tốp thợ là anh em bạn bè trong xóm đi làm thuê khai thác gỗ keo tràm cho một người trên địa bàn.

Lúc anh Khoa đứng dưới chân núi để gom gỗ thì những người khác ở phía trên lao gỗ xuống. Một cây gỗ văng vào đầu anh Khoa khiến nạn nhân bị bất tỉnh và chảy máu nhiều. Được đưa tới trạm xá sơ cứu nhưng anh Khoa tử vong sau đó.

Ông Phan Trọng Tuệ, Phó công an xã Nghĩa Bình cho biết, đã phối hợp với công an xã Nghĩa Dũng có mặt tại hiện trường để lập biên bản, lấy lời khai của những người kéo gỗ. Bước đầu xác định trong lúc xảy ra tai nạn thì có 3 người ở phía trên lao gỗ nhưng chưa xác định được cụ thể cây gỗ vô tình tác động tới anh Khoa do ai lao. Khu vực xảy ra tai nạn là rừng khai thác gỗ keo tràm của một hộ dân.

"Đây là tai nạn vô tình nên gia đình nạn nhân và những người trong tốp thợ đang tự giải quyết cá nhân với nhau để lo hậu sự cho nạn nhân", phó công an nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất