| Hotline: 0983.970.780

Tuấn Hưng chẳng biết khi nào hết đào hoa

Thứ Sáu 27/09/2013 , 10:23 (GMT+7)

Trong khi những người cùng thời với Tuấn Hưng hoặc đã sang một con đường khác, hoặc đang “ăn mày dĩ vãng” thì người đàn ông đào hoa ấy vẫn liên tục có ca khúc “hit”.

Trong khi những người cùng thời với Tuấn Hưng hoặc đã sang một con đường khác, hoặc đang “ăn mày dĩ vãng” thì người đàn ông đào hoa ra đi từ Hà Nội ấy vẫn liên tục có ca khúc “hit”.

Ở tuổi 35, Tuấn Hưng mải chơi, vẫn là ngôi sao top đầu trên các sân khấu, lịch đá bóng kín đặc không khác gì cầu thủ chuyên nghiệp, và vẫn tranh thủ về Hà Nội mỗi khi nhớ mẹ. Câu chuyện sau đây sẽ đề cập phần nhiều đến điều tiếng thị phi về tình cảm, hay nói văn hoa hơn, là sự đào hoa, đa tình vẫn luôn theo sát Hưng từ thủa mới vào nghề.

Tên tuổi của Tuấn Hưng không chỉ gắn với những "hit" đình đám một thời như “Cầu vồng khuyết”, “Dĩ vãng cuộc tình”, “Tình yêu lung linh”… mà còn gắn với những cuộc tình với các chân dài nổi tiếng. Luôn được coi là một trong những người đàn ông đào hoa nhất showbiz, dù sau cuộc tình với siêu mẫu Vũ Thu Phương, dường như Tuấn Hưng đã khác đi đôi chút, chững chạc và có chút lắng lại.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng lại lập nghiệp và thành công ở Sài Gòn, với Tuấn Hưng, Sài Gòn là nơi đã cho Tuấn Hưng rất nhiều thứ nhưng Hà Nội mới thực sự là nơi Tuấn Hưng luôn nhớ về, vì ở đó có gia đình Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng là con trai duy nhất trong một gia đình Hà Nội gốc nên từ nhỏ cậu con trai duy nhất trong nhà đã được bố mẹ rất cưng chiều. Tuấn Hưng là một người có tố chất nổi loạn và làm nghệ thuật, nhưng ngự trị trong anh lại là một bản ngã rất vững vàng của một người đàn ông Hà Nội, chính vì vậy mà Tuấn Hưng luôn tự hào là “tôi không đi đâu” dù những chuyến bay show liên miên, hay đơn giản chỉ hành trình Hà Nội - Sài Gòn cũng đã đủ làm anh thấy mệt.

Tuấn Hưng là một người nổi tiếng ham chơi nhưng khi bước qua tuổi 30, những điều quan trọng và có ý nghĩa với cuộc sống của Tuấn Hưng không phải là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng hay những cuộc tình đến rồi đi nữa, mà là tình cảm và hạnh phúc gia đình. Ở tuổi ngoài 30 thực sự chín chắn và trưởng thành, điều mà chàng ca sĩ đào hoa này quan tâm nhất hiện nay chính là việc mình sẽ làm được những gì cho gia đình, cho bố mẹ.

Ở tuổi này, Tuấn Hưng có thể tự hào một điều, với gia đình, Tuấn Hưng là người con hiếu thảo của bố mẹ, là người cháu chu đáo của ông bà.

Từ hơn 10 năm nay, kể từ sau khi rời khỏi nhóm nhạc “Quả dưa hấu” và lên đường Nam tiến, Tuấn Hưng sống và làm việc chủ yếu trong Sài Gòn. Nhưng bao giờ cũng vậy, Tuấn Hưng luôn có một tình yêu đặc biệt sâu sắc với Hà Nội.

Tuấn Hưng vẫn luôn mang trong lòng tình yêu với từng con phố, từng hàng cây, với mùa thu, với quán cóc vỉa hè và những tiếng rao đêm bên bờ hồ Gươm.

Tình yêu luôn là một vị rượu mà với Tuấn Hưng là khó bỏ, dù cho cảm giác gia đình trong vài năm trở lại đây đã làm anh phôi pha đi nhiều, chắc chắn một người đàn ông làm quen hết cô này rồi đến cô khác sẽ bị dư luận nói là trăng hoa, điều đó chẳng hay ho gì cả, tất nhiên. Nhiều người sẽ thắc mắc không hiểu anh ta có điểm gì khiến nhiều “ả đào” trong showbiz “ngã gót” như vậy? Có lẽ Tuấn Hưng quá đàn ông.

Thoạt đầu, khi nghe hết phát ngôn yêu cô này rồi dành tình cảm cho cô kia, sau chân dài này lại đến chân dài khác đa số đều không mấy thiện cảm, nhưng sau tất cả, Tuấn Hưng có nói: “Tôi luôn cảm thấy buồn vào những ngày lễ trong năm, nhất là ngày lễ tình yêu. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới tìm thấy hạnh phúc, điều mà tôi cần nhất trong đời. Nhưng hình như hạnh phúc không muốn kết bạn với tôi, nó luôn trốn tôi, bỏ tôi ra đi đúng vào những thời khắc quan trọng nhất”.

Những lời rất thật chứ không có vẻ như đang bào chữa cho cái gọi là “đào hoa” của anh. Tuấn Hưng có ngoại hình tốt, tài năng nên được nhiều cô gái ngưỡng mộ là đương nhiên. Đàn ông ở giai đoạn chín muồi trong cuộc sống và sự nghiệp, ai cũng ham vui, thích cái đẹp, của lạ nên chuyện đào, thậm chí trăng hoa cũng không có gì lạ. Với Tuấn Hưng, có được tình yêu không có gì quá khó nhưng quan trọng là có giữ được lâu bền hay không. Có lẽ Tuấn Hưng đang thất bại nhiều trong chuyện tình cảm, không phải tại anh, không phải tại các mỹ nhân kia, mà tại thị phi xung quanh anh quá nhiều.

Có lẽ ngay từ khi còn bé, Tuấn Hưng đã có những tố chất đàn ông, sở thích bóng đá, hay những đặc điểm dễ được phụ nữ mê. Khi còn nhỏ, mơ ước của Tuấn Hưng là trở thành cầu thủ bóng đá chứ không phải thành ca sĩ chuyên nghiệp. Mê chơi bóng đến nỗi Tuấn Hưng thường phải trốn bố mẹ đi đá bóng vì thường xuyên bị bố mẹ quản thúc thời gian.

Giọng hát của Tuấn Hưng khi còn bé thường bị mọi người trêu là “khàn khàn như vịt đực”, thế mới có chuyện mỗi lần lên sân khấu là một lần Tuấn Hưng bị mọi người “ném đá”, bắt xuống cho bằng được, thế nhưng sau này nó lại là sở trường, là điểm cộng cho tính đàn ông của anh.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người với Hưng thường là giọng Bắc khá ngọt ngào, tính tình cởi mở, hòa đồng, biết quan tâm đến người khác. Cách thể hiện của Hưng trên sân khấu cũng tạo nên một cái gì đó rất riêng, cực thu hút. Trong mắt nhiều cô gái, anh là người đơn giản, biết cách quan tâm và quá “ga lăng”, không biết đó có phải cái tội không. Một điều nghe chừng hơi vớ vẩn và các cô cái dễ “ăn dưa bở” là với ai Tuấn Hưng cũng vậy cả, gần gũi, thân mật, tử tế.

Đa phần không thích đàn ông đào hoa lắm nhưng với Tuấn Hưng, rất lạ là mọi người lại có cái nhìn tốt về anh. Có thể Hưng quen hết cô này đến cô kia nhưng Tuấn Hưng là người xem trọng tình cảm khi quen các cô gái và đều xuất phát từ tình yêu, phải chăn đào hoa chẳng phải là cái tội, có chăng là do ông trời ban cho anh ta một sự quyến rũ đến lạ thường.

Có điều thế này, ông bà thường nói: “Đào hoa, lắm mối, tối nằm không”. Những người tình cảm có nhiều, người thích mình cũng nhiều thì thường sẽ không quen được một người mình ưng ý. Có quá nhiều sự lựa chọn đôi lúc sẽ khiến con người ta bị lu mờ, không biết quý trọng và không rõ cái nào là giá trị đích thực. Đào hoa không là một cái tội mà là cái hên, cái may, nhưng cũng là cái khổ. Khi đá bóng, Tuấn Hưng đá tiền đạo, anh ghi bàn rất nhiều, tiền đạo là tấn công. Nó cũng không khác là mấy cách anh tiến tới những bản "hit" hay làm quen với các cô gái, nhiệm vụ của Tuấn Hưng chỉ là thể hiện và quan tâm, các cô gái tự ngã vào tay Tuấn Hưng, rồi lại tự lặng lẽ ra đi.

Cuộc sống của Tuấn Hưng ở tuổi 35 còn quá nhiều biến chuyển, bản thân anh chưa muốn dừng lại, không ai cản được, vậy nên người ta cứ nói anh là gã đàn ông đào hoa không biết mệt mỏi, cũng chẳng oan tí nào.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất