| Hotline: 0983.970.780

UBND xã tự ý 'bẻ kèo' khiến nông dân thiệt hại

Thứ Tư 24/05/2017 , 13:15 (GMT+7)

Ngày 22/5, ông Nguyễn Thọ (50 tuổi) ở thôn Nam Thuận, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có đơn gửi các cơ quan liên quan khiếu nại việc UBND xã Bình Chương làm sai hợp đồng, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình ông.

Là một nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền của xã, của huyện, năm 2010 ông Thọ tự nguyện đầu tư hàng chục triệu đồng nạo vét tuyến mương ở đồng thôn Nam Thuận dài hơn 2.500 mét phục vụ sản xuất lúa, được bà con trong vùng hoan nghênh.

17-58-46_1
Kênh Rộc Vân mà ông Thọ tự đầu tư nạo vét

Trước đây trên cánh đồng này cũng đã từng có một con mương thoát nước. Nhưng nhiều năm qua do lũ lụt bồi lấp, trong khi việc nạo vét chưa được quan tâm nên đáy mương nay đã bằng với mặt ruộng, không còn tác dụng. Người dân đành bó tay để mặc cho cánh đồng bị ngập úng.

Đầu vụ hè thu 2010, ông Thọ đã đề xuất và được chính quyền cho phép, ông tự bỏ 30 triệu đồng để thuê cơ giới khai thông lại con mương giúp bà con sản xuất, không để hoang phí diện tích 10ha ở cánh đồng này. Bù lại, địa phương giao cho gia đình ông 1,5 ha vốn là khu đất trũng, cỏ lát mọc um tùm, lâu nay không sản xuất được để khai hoang sản xuất trong 5 năm.

Tiếp đến, năm 2015, UBND xã Bình Chương cho ông Thọ hợp đồng thuê đất 1,5ha với thời hạn 5 năm đến 31/12/2020. Sau khi hợp đồng được ký kết, gia đình ông Thọ đã phải thuê máy nạo vét thêm mương và đắp bờ bao tốn hàng chục triệu đồng để sản xuất trên diện tích nói trên, đồng thời phục vụ tiêu úng cho khoảng 10ha đất liền kề của bà con trong vùng.

17-58-46_2
17-58-46_2b
Hợp đồng thuê đất của ông Thọ ký với xã còn thời hạn đến 31/12/2020

Việc làm này của ông Thọ bà con ai cũng nhất trí. Bỏ ra nguồn kinh phí không nhỏ để làm việc chung, mang lại lợi ích cho nhiều người không phải ai cũng làm được. Việc làm của ông Thọ đáng biểu dương và trân trọng. Cũng từ việc làm này, ông Thọ được các cấp chính quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

“Nhưng không hiểu vì sao, gia đình tôi mới sản xuất được vụ thứ 3 của năm thứ 2 thì UBND xã Bình Chương tự ý phá bờ bao ruộng mà tôi đã thuê, mà không thông báo cho biết, trong khi hợp đồng còn 3 năm. Mảnh đất mà tôi thuê luôn ngập úng suốt hơn 30 năm, lau lách mọc um tùm, gia đình tôi đã mạnh dạn bỏ tiền ra khai hoang, nạo vét mương tiêu, đắp bờ bao mới sản xuất được. Vậy mà một số cán bộ của xã tự ý làm sai với hợp đồng thuê đất, gây thiệt hại lớn đến kinh tế của tôi”- ông Thọ bức xúc.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Chương cho biết, khu đất ở xóm 2, thôn Nam Thuận đã được huyện Bình Sơn cho phép dồn điền đổi thửa. Đã họp dân thông báo, khi nào chia lại đất cũng sẽ chia cho ông Thọ. Ông Hùng cũng thừa nhận là chưa mời ông Thọ lên trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng.

17-58-46_3
Chứng từ ông Thọ đã nộp đủ tiền thuê đất

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.