| Hotline: 0983.970.780

Vạch mặt Cty "con" 17.500 tỷ đồng của Rừng Toàn Cầu

Thứ Sáu 07/03/2014 , 09:52 (GMT+7)

Một công ty "con" của "Tập đoàn" Rừng Toàn Cầu có số vốn đăng ký lên đến 17.500 tỷ đồng nhưng tiền thuê nhà giá 9 triệu đồng/tháng còn không chịu trả.

Một công ty "con" của "Tập đoàn" Rừng Toàn Cầu có số vốn đăng ký lên đến 17.500 tỷ đồng nhưng thuê nhà làm trụ sở tại quận 9, TP.HCM giá 9 triệu đồng/tháng còn không chịu trả, từng bị khu phố địa bàn phản ảnh với công an vì hoạt động có dấu hiệu bất minh.

Đó là Cty CP Phát triển Đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh Toàn Cầu, trên giấy phép ĐKKD ngày 22/12/2011 có trụ sở là 153 đường Man Thiện, tổ 5, KP6, P.Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM với số vốn điều lệ "khủng" lên đến 17.500 tỷ đồng, có nhiệm vụ xây dựng vườn ươm và trồng rừng.

Đây cũng là một trong 3 công ty thuộc "khối liên doanh" thuộc Cty CP Phát triển Rừng Toàn Cầu có số vốn điều lệ đăng ký cao nhất, nhưng chủ yếu vẫn là "nổ" một cách không bình thường, có dấu hiệu bất minh.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT là ông Cao Bá Trọng "xây dựng" nhân sự ông Phạm Bá Hùng làm TGĐ, ngoài ra còn có thêm 25 phó TGĐ trực thuộc công ty rải đều khắp 63 tỉnh, thành từ miền Nam ra miền Bắc với tổng cộng nhân sự lên đến 2.566 thành viên tỏ ra rất qui mô và hoành tráng.

Theo bảng "cáo bạch" của chính công ty này mà chúng tôi có được, "Tập đoàn" mẹ (tức Cty CP Phát triển Rừng Toàn Cầu) đến nay đã phân bổ cho công ty "189 vườn ươm" để trồng rừng, cây kiểng, dược liệu quí hiếm... với vốn đầu tư cho mỗi vườn ươm là 80 tỷ đồng (tổng cộng là 15.120 tỷ đồng) từ năm 2013.

Thế nhưng, theo xác minh của chúng tôi thì trụ sở của "công ty 17.500 tỷ đồng" này do đi thuê của dân nên liên tục thay đổi địa chỉ và cũng không có dấu hiệu hoạt động kinh doanh.

13-06-42_2
Trụ sở mới của Cty ở đường D2 cũng thuê lại của dân với giá 10 triệu đồng/tháng, không có bảng hiệu

"Văn phòng công ty thực chất là căn nhà của ông Trần Minh Nhựt cho công ty thuê để kinh doanh, nhưng 2 năm nay người của công ty dùng để sinh hoạt ăn, ở là chính. Cách đây ít hôm, ông Nhựt đã bán nhà cho người khác. Từ ngày 1/3/2014, chủ mới đã dọn vào ở. Như vậy, trong thực tế thì Cty CP Phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh Toàn Cầu hiện không còn hoạt động tại địa chỉ này nữa" - cảnh sát khu vực Huỳnh Tấn Phát phụ trách địa bàn khẳng định.

Ông Trần Minh Nhựt, chủ nhà 153 đường Man Thiện xác nhận, trước đây công ty thuê 9 triệu đồng/tháng còn không chịu trả. Sau này biết ông có ý định bán căn nhà 3,5 tỷ đồng, công ty nói cho trả trước 700 triệu, số tiền còn lại sẽ trả sau. Sợ quá, ông thu hồi bán cho người khác giá 3,5 tỷ đồng từ giữa tháng 2/2013.

Bà Trịnh Thanh Thủy, tổ trưởng tổ 5, khu vực 6 tiết lộ, trước đây tại văn phòng công ty này xuất hiện nhiều xe ô tô biển số miền ngoài (biển số 29 và 32) rất phức tạp, bà đã phản ảnh và cảnh báo có dấu hiệu bất minh với công an phường. Không hiểu công ty có "mấy ngàn tỷ" hay không, nhưng khi bà đến trực tiếp vận động thu tiền pháp lệnh (ANQP, PCLB) chỉ 200.000 đồng mà đại diện công ty còn từ chối, bảo "không có tiền".

Liên hệ với Chi cục Thuế quận 9 để tìm hiểu hoạt động kinh doanh của công ty, một cán bộ chuyên trách sau khi lục hồ sơ cho biết: "Doanh nghiệp này đến nay vẫn tồn tại, nhưng do trong quá trình hoạt động kinh doanh không có phát sinh nên ngành thuế chưa thu được gì cả!".

PV tiếp tục xác minh, sau khi dư luận lùm sùm về "Tập đoàn" mẹ, chủ nhà cũ thu hồi lại mặt bằng 153 đường Man Thiện thì "công ty 17.500 tỷ đồng" đã chạy về căn nhà 101 đường D2, KP5, P.Tăng Nhơn Phú A, quận 9 tiếp tục thuê làm trụ sở văn phòng với giá 10 triệu/tháng.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất