Những “chiến mã” trước khi vào vòng đua
Với khí chất dũng mãnh, những chú ngựa đến từ vùng núi Bắc Hà, Si Ma Cai (Lào Cai), Phù Yên (Sơn La), Yên Bái đã có những màn so tài quyết liệt, thể hiện khí phách dũng cảm, ngoan cường của người vùng cao… Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Văn Chấn phối hợp với DN tư nhân Yên Khải và UBND xã Sơn A đứng ra tổ chức giải đua ngựa 2017.
Tham gia dự giải đã quy tụ 35 “tuấn mã” của các cá nhân, tổ chức huyện Bắc Hà, Si Ma Cai (Lào Cai), Phù Yên (Sơn La), Văn Chấn (Yên Bái). Từ lâu những chú ngựa đã là người bạn thân thiết của đồng bào vùng cao trong việc chuyên chở hàng hóa và đi lại. Mặc dù hiện nay phương tiện xe máy đã thay thế việc vận chuyển hàng hóa cho những chú ngựa, nhưng nhiều bản làng trên những sườn núi cao vẫn dùng ngựa để dùng làm phương tiện giao thông.
Đến với cuộc đua có nhiều chú ngựa đua chuyên nghiệp được huấn luyện kỹ lưỡng, nhưng cũng không ít là ngựa thồ của đồng bào. Trước khi được đưa đi thi đấu, những chú ngựa được luyện tập từ 1,5-2 tháng.
Dù chuyên hay không chuyên, khi vào trường đua, dường như đã đánh thức bản năng hoang dại, dũng mãnh của loài ngựa nơi núi rừng. Sau tiếng hí vang, những cú tung vó, những màn rượt đuổi sát nút đầy kịch tính khiến cho cả trường đua vang dậy tiếng reo hò của người xem.
Trong số 35 chú ngựa tham gia giải đua này đã có một số ngựa đoạt giải ở các giải đua trước: Giải nhất và nhì đua ngựa Bắc Hà 2016, giải nhì và ba đua ngựa Bắc Ninh 2015... còn lại đa số các "chiến mã" lần đầu tiên vào giải đua nên đã tạo ra sự bất ngờ trong các vòng thi đấu. Mặc dù giải đua ngựa tổ chức trong thời tiết không thuận tiện, trời rét mướt và mưa phùn nhưng vẫn thu hút hàng ngàn người ở khắp nơi của tỉnh Yên Bái và những tỉnh lân cận tới xem.
Có thể nói, giải đua ngựa Văn Chấn lần thứ nhất tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong mùa du lịch đầu năm 2017 của tỉnh Yên Bái.
Nài ngựa đang cho “chiến mã” tập trước khi bước vào thi đấu
So tài
Về đích
Người dân xem đua ngựa
Trao giải cho các nài ngựa đoạt giải