Giám khảo Thúy Hạnh khóc ngất vì… quá sợ
Chỉ sau 2 ngày phát sóng màn thi nuốt cá kèo sống của 1 thí sinh khu vực phía Nam trên VTV3, chương trình này lại trở thành tâm điểm gây tranh cãi: “Thế nào là tài?”; “Nên dán mác trẻ con không được xem” hay như “Chỉ nên phát sóng những màn thi thiên về văn hóa nghệ thuật”.
Với mục đích tìm kiếm những tài năng "ẩn dật", miễn là bạn có tài, ai cũng có thể tham gia thi. Chương trình “Got Talent” dù chỉ mới phát sóng được vài ba tập đã khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên bởi ở đó, họ tìm thấy được sự gần gũi, thú vị, độc đáo và cả tính giải trí.
Trái với dự đoán của báo NNVN từng đăng tải, “về việc lo ngại bởi các phần thi xiếc thú sẽ xuất hiện nhiều như các phiên bản của quốc tế”, thì ở sân khấu Việt Nam, xuất hiện quá nhiều trò mạo hiểm, chắc chỉ có “một không hai”, như trò nuốt cá kèo sống của thí sinh Nguyễn Hoàng Tú. Không chỉ các khán giả có mặt tại trường quay đều lo lắng, mà màn biểu diễn này ngay lập tức được khán giả truyền hình cả nước quan tâm vì độ mạo hiểm.
“Ai cũng biết, cá kèo sống rất khỏe, nuốt xong cá kèo, khoảng 5 phút sau, con cá mới hết vùng vẫy trong bụng. Cá kèo là loài cá nổi tiếng sống dai, khỏe quẫy đạp, kể cả khi đã được chế biến”, Hoàng Tú cho hay.
Dĩ nhiên, BGK chắc chắn không dám chọn anh vào vòng trong… nhưng việc cho tiết mục này lên sóng khiến nhiều người “xanh mặt”. Một phụ huynh trên diễn đàn Lamchame cho biết: “Từ số sau, tôi sẽ không dám cho con tôi xem chương trình này nữa. Tôi sợ cháu sẽ bắt chước các màn mạo hiểm này, dù rằng chương trình này có nhiều thí sinh nhí biểu diễn hấp dẫn”.
GIÁM KHẢO CŨNG CHẾT KHIẾP
Không chỉ khiến khán giả dúm dó mà trong buổi phát sóng tối 29/1 thì tiết mục dự thi của thí sinh Ngô Minh Tú cũng khiến giám khảo Thúy Hạnh khóc ngất trên sân khấu. Thí sinh này đã biểu diễn màn đi xe đạp địa hình và… mời cựu người mẫu Thúy Hạnh làm một trong những chướng ngại vật.
Theo nhà báo Lại Văn Sâm, Trưởng ban VTV 3, Chương trình Vietnam's Got Talent sẽ "rất nhân văn và khuyến khích những tài năng vươn lên trong cuộc sống”. Đến thời điểm này, chương trình đã chọn được một số tài năng như: Vũ Khánh Vân (Hà Nội), cô gái bạch tạng có giọng hát Opera; Thanh Bình (Hà Nội), một nhạc sĩ khiếm thị hay như bé Thanh Trúc (Quảng Ngãi) với giọng ca khỏe khoắn, mang âm hưởng của núi rừng… |
Nhiều khán giả xem phần thi này đều có chung nhận định “với những trò mạo hiểm như vậy, BGK không nên tham gia”. Các phiên bản quốc tế, 2 MC bên cánh gà thường là những người “thế thân” vào các trò mạo hiểm như vậy.
Cũng giống như màn “nuốt cá kèo” thì tiết mục này cũng bị liệt vào “không nên cho trẻ em xem” và gây ra tranh cãi, bởi lẽ tiết mục này không thuộc vào nghệ thuật lắm, chỉ là một trò mạo hiểm. Nếu theo phiên bản quốc tế thì các tiết mục tài năng thuộc nghệ thuật sẽ được ưu ái hơn. Với các trò mạo hiểm, các phiên bản ở Anh, Úc hay Hàn Quốc… đều được khuyến cáo trước khi phát sóng.
Nên chăng, đó là động thái VTV nên thực hiện từ các tập sau."Mong muốn của chúng tôi là tìm được một Susan Boyle của Việt Nam", nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ. Chương trình còn một chặng đường dài và sẽ là “món giải trí” hấp dẫn trên VTV3 vào tối Chủ nhật hằng tuần.