| Hotline: 0983.970.780

Vợ hen suyến chăm chồng loét bụng, lòi ruột

Thứ Sáu 19/12/2014 , 08:23 (GMT+7)

Thương con thơ nhỏ dại, vợ bệnh tật, nhiều lúc ông Rẫy chỉ muốn cái chết nhanh tới để vơi đi gánh nặng cho vợ con.

Mấy tháng nay, căn nhà nhỏ xiêu vẹo ở số 15, ô1 363 ấp Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh càng thêm hiu quạnh, bởi số phận của đôi vợ chồng nghèo lại thêm tật ngày càng trầm trọng và đứa con trai có nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Ông Đặng Văn Rẫy, sinh năm 1968, kết hôn với bà Phan Bích Liên sinh năm 1963, khi cả hai đã ngoài 30 tuổi. Vốn liếng của hai vợ chồng chỉ có vài chục mét đất đủ dựng căn nhà ở tạm. Cuộc sống gia đình mưu sinh bằng nghề phơi bánh tráng mướn đắp đổi qua ngày.

Năm 2002, vợ chồng ông sinh được một bé trai tên Đặng Bình Minh. Tuy nghèo nhưng gia đình nhỏ sống rất hạnh phúc. Đáp lại sự cố gắng của ba mẹ, bé Minh rất ham học và luôn đạt thành tích học sinh giỏi trong 6 năm liền.

Tuy nhiên, một năm trở lại đây, ông Rẫy có dấu hiệu đau bụng, không ăn uống được kèm theo những cơn ho, nóng lạnh thất thường. Được mọi người động viên đi khám tại Trung tâm Đa khoa Gò Dầu, tại đây ông được chẩn đoán bị bệnh lao phổi.

Đau đớn nghĩ tới cảnh đứa con thơ phải nghỉ học giữa chừng và không tin vào thực tế phũ phàng đó, ông lại xuống Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để xét nghiệm lại với hy vọng về một phép màu nào đó.

Nhưng, cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, một lần nữa ông gần như ngã quỵ, bởi kết quả trùng khớp với lần xét nghiệm ban đầu. Sau 6 tháng uống thuốc điều trị, bệnh của ông lại tái phát với biểu hiện nóng sốt, đau bụng.

Thương anh trai hàng ngày phải chịu sự hành hạ của bệnh tật, người em của ông đã đưa ông xuống Bệnh viện Củ Chi để khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện ông có nhiều khối u trong đường ruột và hướng dẫn chuyển xuống Bệnh viện Bình Dân điều trị.

Sau phẫu thuật và nằm viện nửa tháng, ông được ra viện, điều trị ngoại trú. Tuy vậy, tới tháng 8/2014, ông đi khám và tái khám 2 lần tại Bệnh viện Xuyên Á thì được chẩn đoán bị bệnh viêm đại tràng và tắc ruột do di căn khắp ổ bụng, ung thư đường ruột.

11-33-30_hinh-1
Ông Đặng Văn Rẫy với thân hình gầy gò ốm yếu và vét loét ở ổ bụng

Các bác sĩ hội chẩn và tiến hành phẫu thuật ngay. Sau 2 tháng nằm viện điều trị, ông xuất viện do không còn khả năng chi trả tiền viện phí.

Vợ ông – bà Phan Bích Liên đành đem chồng về trong tình trạng ruột lòng thòng bên ngoài (phải băng gạt do rỉ dịch ổ bụng).

Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, ông đau đớn, tuyệt vọng nằm đếm từng ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình.

Thương con thơ nhỏ dại, vợ bệnh tật (vợ ông bị hen suyễn, giãn tĩnh mạch, thần kinh tọa), nhiều lúc ông chỉ muốn cái chết nhanh tới để vơi đi gánh nặng cho vợ con. Căn bệnh dai dẳng kéo dài khiến cho kinh tế gia đình ngày càng chống chất khó khăn.

Sau các lần khám và điều trị, tổng số nợ mà vợ chồng ông đang phải gánh lên tới gần 100 triệu đồng. Mặc dù bị bệnh, vợ ông vừa phải chăm chồng con, vừa phải đi phơi bánh tráng thuê với số tiền ít ỏi 50.000đ/ngày, trong khi chỉ tính riêng tiền thay băng gạt hàng ngày cho ông Rẫy đã hết 80.000đ.

Hiện tại, hoàn cảnh gia đình ông vô cùng khó khăn, thiếu thốn cả miếng ăn hàng ngày. Bé Minh vốn rất ham học nhưng nay cũng đang đứng trước nguy cơ bỏ học...

Gia cảnh trên rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Phan Bích Liên, địa chỉ: Số 15, ô1 363 ấp Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, hoặc Số TK: 05 00 212 99 003 Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Gò Dầu (Tây Ninh), chủ thẻ: Phan Minh Dũng (anh trai bà Liên). Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.