| Hotline: 0983.970.780

Vở kịch vụng về của vụ cướp 400 lượng vàng

Thứ Tư 28/09/2011 , 14:26 (GMT+7)

Dàn cảnh trình báo một vụ cướp 400 lượng vàng, 3 chị em chủ một tiệm vàng có ý định chiếm đoạt lượng lớn vàng của 2 tiệm vàng khác.

Dàn cảnh trình báo một vụ cướp 400 lượng vàng, 3 chị em chủ một tiệm vàng có ý định chiếm đoạt lượng lớn vàng của 2 tiệm vàng khác. Thế nhưng kế hoạch không thành công.

Ngày 27/9 nguồn thông tin của ANTĐ cho hay, cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân, TPHCM vừa lật tẩy một vụ cướp giả hòng chiếm đoạt hàng trăm lượng vàng của 3 chị em bà chủ tiệm vàng Kim Mai (số 214A đường Hậu Giang, phường 9, quận 6, TPHCM). Hiện vụ việc đang được công an quận Bình Tân và công an quận 6 phối hợp mở rộng điều tra, xử lý.  

3 chị em chủ tiệm vàng ở TPHCM dựng vở kịch vụ cướp 400 lượng vàng hòng chiếm đoạt 160 lượng vàng nhưng kế hoạch không thành công (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 26/9, 2 người phụ nữ gồm: Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1961) và Nguyễn Thị Bé Bảy (SN 1963, cùng ngụ đường Hậu Giang, phường 9, quận 6) đến công an phường 9, quận 6 trình báo họ vừa bị đánh cướp 400 lượng vàng (tương đương với hơn 15 kg vàng) khi đi giao dịch tại quận Bình Tân. Thấy được tính chất nghiêm trọng của vụ cướp, nhưng do xảy ra ở nơi khác nên cán bộ công an phường 9, quận 6 hướng dẫn chị em nói trên đến cơ quan công an, nơi xảy ra vụ cướp, để trình báo.

Chiều cùng ngày chị em bà Bé Sáu, Bé Bảy đã đến công an phường Bình Trị Đông B và công an quận Bình Tân để trình báo. Trong khi làm việc với điều tra viên, chị em bà này khai báo, trưa 26/9 cả 2 mang theo 400 lượng vàng của tiệm vàng Kim Mai do bà Nguyễn Thị Bé Ba (SN 1953, là chị ruột của bà Bé Sáu, Bé Bảy) làm chủ, đi giao dịch.

Lúc này bà Bé Sáu, Bé Bảy đi trên xe gắn máy BKS: 59K1-055.05 bỏ 400 lượng vàng trong 1 túi ở cốp xe đến tập đoàn Tuấn Ân (số 71 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) đề bán. Tuy nhiên do nơi đây không mua nên chị em bà Bé Sáu, Bé Bảy bỏ vàng trong cốp xe và ra về. Cũng theo trình báo của 2 người phụ nữ, khi đến trước nhà số 231 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì 2 bà bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy ép xe, làm ngã xuống đường. Trong khi 2 người phụ nữ choáng váng mặt mày thì 1 trong 2 đối tượng lạ đã mở cốp xe lấy túi vàng rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Quá trình khai báo, cả bà Bé Sáu lẫn bà Bé Bảy đều xác nhận, vụ cướp tớn tợn xảy ra đúng vào 11h30’ trưa 26/7; tuy nhiên 2 bà không nhớ rõ mặt hay đặc điểm nào đặc biệt của 2 tên cướp và không nhìn rõ BKS của xe gắn máy mà chúng làm phương tiện gây án.

Ngay lập tức ban chỉ huy công an quận Bình Tân chỉ đạo trinh sát, điều tra viên vào cuộc.

Hạ màn vở kịch

Tại thời điểm chiều 26/9 khi tìm hiểu tại hiện trường và thu thập thông tin từ nhân chứng, các điều tra viên xác định không có vụ cướp hoặc cướp giật nào xảy ra tại ngay trước nhà số 231 đường số 7, phường Bình Trị Đông B như 2 người phụ nữ khai báo. Đặc biệt ngay địa chỉ này là một điểm kinh doanh, luôn có người túc trực nhưng họ cũng xác nhận là không thấy vụ cướp nào xảy ra. Trong trình báo thì bà Bé Bảy có khai báo, đã tri hô lớn khi vừa bị cướp; thế nhưng các nhân chứng cũng xác nhận, không có nghe tiếng kêu cứu hay tri hô cướp nào cả.

Trước thông tin thu thập được hiện trường và thấy có nhiều mâu thuẫn với lời khai của 2 bị hại, nên các điều tra viên nghi ngờ đây là một vụ trình báo cướp giả. Ngay trong chiều 26/9 công an quận Bình Tân đã mời chủ tiệm vàng Kim Mai, tức bà Bé Ba cùng 2 người em ruột là Bé Sáu, Bé Bảy lên để đấu tranh. Sau nhiều giờ đấu tranh căng thẳng, bằng các biện pháp nghiệp vụ các điều tra viên công an quận Bình Tân đã buộc 3 chị em trên khai báo toàn bộ sự thật.

Bà Bé Ba khai, vì tiệm vàng Kim Mai của mình đang làm ăn thua lỗ, có nguy cơ bị phá sản, nên để cứu vãn tình hình bà đã bàn bạc với 2 em ruột đi mua thiếu vàng của 1 số tiệm vàng quen biết khác nhằm chiếm đoạt. Bà chủ tiệm vàng này thừa nhận, nếu kế hoạch thành công, thì số vàng này sẽ dùng 1 phần để chi trả nhỏ giọt cho các nạn nhân bị chiếm đoạt; phần còn lại sẽ vực dậy hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Kim Mai.

Từ kế hoạch đó chị em này đã mua thiếu được 110 lượng vàng của tiệm vàng Tuấn Kiệt (số 2 đường Tản Đà, phường 10, quận 5) do ông Nguyễn Tuấn Kiệt làm chủ và mua thiếu 50 lượng vàng của tiệm vàng Kim Vy (số 11C đường Bình Tiên, phường 4, quận 6) do ông Nguyễn Ngọc Đền làm chủ. Vì thừa biết không tiệm vàng nào dám mua lượng lớn vàng vào thời điểm vàng đang “nhảy múa” nên ba chị em bàn bạc và đi đến thống nhất giao cho bà Bé Sáu, Bé Bảy mang 160 lượng vàng đi bằng xe gắn máy đến tập đoạn Tuấn Ân chào bán để làm… động tác giả, rồi sau đó mang về kho ở địa chỉ số 155 đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân cất giấu. Bước cuối cùng là chị em này cùng nhau kéo đến cơ quan công an để trình báo bị cướp 400 lượng vàng.

Kế hoạch tưởng như hoàn hảo này đã bị lật tẩy bởi các điều tra viên công an quận Bình Tân dày dạn kinh nghiệm.

Ngay sau khi hạ màn vở kịch, công an quận Bình Tân đã thu hồi 160 lượng vàng trao trả cho chủ tiệm vàng Tuấn Kiệt và Kim Vy. Tuy nhiên ngay sau đó, 2 chủ tiệm này đã có đơn tố cáo gửi đến công an quận 6 đề nghị làm rõ và xử lý 3 chị em chủ tiệm vàng Kim Mai, tức bà Bé Ba, Bé Sáu và Bé Bảy về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo ANTĐ)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất