| Hotline: 0983.970.780

Vợ mình 'yếu bóng vía', thôi thì đành chờ thời gian giải oan cho mình vậy

Thứ Sáu 13/01/2017 , 06:47 (GMT+7)

Vậy mà tôi đụng độ ngầm với quan xã đó chị. Vợ chồng ông ta dựng chuyện về tôi đủ thứ. Còn liên kết với một người phụ nữ ở văn phòng cơ quan cũ của tôi (người nầy có bà con với vợ ông ta) nói tôi từng tằng tịu với một cô ở cơ quan nên bị cho nghỉ sớm...

Thưa chị Dạ Hương!

Tôi là một công chức nhỏ về hưu sớm rồi hoàn nguyên thành người chủ một gia đình có truyền thống huê kiểng, lành mạnh. Vùng đất của ông bà tôi xưa nay có tiếng là miệt vườn văn minh. Tôi cũng bất đắc dĩ với nghề cha truyền con nối nầy thôi chị, tôi không thối thoát được vì mình là con trưởng, phải có nghĩa vụ với gia tiên, mộ phần ông bà tiên tổ.

Những ngày tháng làm việc Nhà nước không khiến tôi vui. Tôi giống như một người tạt qua công sở, làm cũng được mà vắng mình cũng không hề hấn gì ai. Tôi về hưu trọn vẹn, không bị điều tiếng gì. Địa phương biết tôi rồi cũng quý tôi nên đã nhờ tôi làm chủ nhiệm một hợp tác xã xe ngựa phục vụ du khách. Ở quê tôi nhà nhà làm du lịch chị ơi. Mấy hợp tác xã thuyền máy, mấy hợp tác xã nghề thủ công khách tham quan trực tiếp… Riêng cái vụ xe ngựa là phức tạp nhất.

Đoạn đường khách ngồi xe ngựa không dài mà ngày càng nhiều người sắm xe. Mua xe có động cơ để đưa khách tham quan dễ gấp trăm lần cái vụ nuôi ngựa này. Phần hùn của hợp tác xã có một ông quan xã không làm gì mà rất hay ý kiến, ngồi không ăn chia lớn, xã viên họ bất mãn nhưng không dám nói.

Tôi mới làm có nửa nhiệm kỳ mà oải quá, anh em toàn rót tâm sự vô cái bầu vốn đã đầy tâm sự của mình. Tôi đành tháo ra, tôi không có ngựa cũng không có xe, có nhân lực chi cả, chỉ có trình độ và kinh nghiệm quản lý hồi làm công chức. Chắc người dân thấy tôi trong sạch mà công tâm nên kéo tôi vô rồi bầu lên vậy thôi.

Vậy mà tôi đụng độ ngầm với quan xã đó chị. Vợ chồng ông ta dựng chuyện về tôi đủ thứ. Còn liên kết với một người phụ nữ ở văn phòng cơ quan cũ của tôi (người nầy có bà con với vợ ông ta) nói tôi từng tằng tịu với một cô ở cơ quan nên bị cho nghỉ sớm. Cô này tôi có thân thiết thật, vợ tôi biết rõ tình anh em đồng nghiệp của tôi. Nhưng không biết sao tôi nghỉ rồi thì cô em nầy cũng trở mặt nói tôi có tình ý riêng, tôi mấy lần “trổ mòi” mà cô ta không chịu đó thôi.

Cái khó là vợ tôi bỗng nghe theo dư luận, ghen tuông, vùng vằng hất đổ làm tôi thấy rất khó sống. Tôi đang làm ăn sân sẩn mà, cái hội hoa kiểng tết của tôi có thương hiệu, có hàng xuất khẩu nữa. Tôi nghĩ tôi bị ganh ghét mà vợ tôi thì sập bẫy. Tôi rối quá, muốn qua kỳ thư tư vấn nầy vợ tôi đọc được thì sẽ hiểu ra rồi vợ chồng lại bình yên lo làm ăn như trước đây. Chị giúp tôi nghe chị.

------------------

Bạn thân mến!

Có lẽ tôi có đi qua vùng du lịch sinh thái đặc sắc của quê bạn. Một vùng sầm uất, nền nếp, năng động, văn minh (so với một số vùng khác thôi). Tôi áy náy với những chiếc xuồng nhỏ đưa khách đi vô rạch, tôi cũng không thấy mỹ cảm với những chiếc xe ngựa nói lên tình cảnh làm ăn có bề chen lấn, chụp giựt của dân mình. Những tốp ca hát mời khách thì càng uể oải, họ hát mà mắt mũi đâu đâu, quán tính làm ăn hay sao ấy. Nói chung là có cố gắng nhưng vẫn thấy ậm ạch, lèo tèo, đơn điệu, được nay thì chỉ biết nay, đường xa không thấy.

Bạn từ bỏ hợp tác xã xe ngựa ấy cũng đúng thôi. Không phần hùn, không xe không ngựa không có nài… thì ngồi quản lý làm chi, có bỏ tiền mới hăng say, đam mê, sáng tạo. Ở đâu cũng có chân rết hoặc cổ phần, cổ đông của quan chức sở tại, đó là quy luật thời nay. Bạn biết nhưng đã rút ra, nhưng bạn là cái gai trong mắt họ vì bạn biết khá nhiều chuyện về họ. Mà họ lại muốn họ trong hơn bạn, sạch hơn bạn, giỏi hơn bạn, giàu hơn bạn cơ.

Coi như một thứ tai nạn mà bạn vấp phải khi về hưu lâng châng, cả nể. Việc cái cô từng như cô em gái ấy trở mặt cũng chuyện thường, vì ngày nay lợi quyền cao hơn đạo đức. Cô ta lại có bà con với phu nhân quan xã nữa, họ kết bè với nhau để “áp đảo” bạn trước khi bạn để lộ chuyện tiền nong, phe nhóm của họ ở địa phương đó thôi.

Vấn đề vợ mình “yếu bóng vía”, thôi thì đành chờ thời gian giải oan cho mình vậy. Vợ tin dư luận hơn mình, biết làm sao đây, “điều trần” đầy đủ mà vẫn không tin thì đành im lặng chứ biết sao. Nhưng nhất định phải từ mặt cô bạn đang còn làm ở cơ quan cũ kia, cạch tới già, đừng sợ mang tiếng sợ vợ, người phụ nữ kia không xứng bạn giữ một tình bạn, một mối quan hệ đi lại trong trẻo làm chi, mất thời gian. Cũng đừng gọi tới đôi co, trước mắt vợ bạn, cô ả kia có thể dựng đứng những điều điên rồ mà bạn không kiểm soát được rồi tanh banh thêm.

Đàn ông thường ít nói, hàm oan càng muốn làm thinh. Tôi nghĩ bạn cũng vậy, kệ đi, làm hàng kiếm tết, làm hạt nhân cho nhóm huê kiểng đang có tiếng của mình. Ở đâu cũng có ganh ghét, họ ném đá mặc họ, mình không nghênh chiến nhưng cũng không để bụng. Rồi họ sẽ chán và sẽ quên, bạn sẽ yên và sóng gió gia đình sẽ lặng.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.