| Hotline: 0983.970.780

Vỡ trường

Thứ Tư 23/06/2010 , 10:57 (GMT+7)

Trước khi lên máy bay sang các nước Tây Âu ký hợp đồng, thằng cháu lão Cò dặn:

- Bác giúp cháu áp tải cho được mấy đứa trẻ bước vào phòng thi nhé. Chúng nó vẽ voi vẽ vượn gì cũng được, miễn là có bài, còn kết quả thế nào cháu về lo tiếp. Không có bằng đại học chả làm được trò trống gì đâu…

Lão hỏi:

- Chúng nó thi vào trường nào thế, để bác biết đường?

- Nghe nói chúng thi vào trường quay phim hay điện ảnh gì đấy. Khổ, tại sao chúng lại đua nhau vào cái trường ấy nhỉ? Vào học trường đó phải có năng khiếu, lũ trẻ nhà cháu chỉ có năng khiếu moi tiền của bố mẹ, vậy mà đua đòi bạn bè thi vào trường ấy mới khổ cho cháu chứ…

Hôm qua lão nghe tin tất cả đám trẻ con dưới chân núi Hài đều đỗ tốt nghiệp PTTH, nay mở báo ra xem, không chỉ núi Hài mà toàn quốc tỷ lệ tốt nghiệp đều trên 90%. Đã qua phong trào “hai không” rồi, tỷ lệ tốt nghiệp cao là phải thôi có gì đâu mà ngỡ ngàng nhỉ? Lão Cò tự trả lời như vậy, hôm nay hỏi đám trẻ con núi Hài, thì chúng đều trả lời: Chúng cháu thi vào trường quay phim bác ạ…

Lạ quá, lão quyết định tới nhà bác Thảo Dân để hỏi xem nguyên cớ gì mà đám trẻ ở núi Hài lại đua nhau thi vào trường quay phim. Vừa nhấp chén trà lão Cò hỏi ngay:

-  Này bác Thảo Dân, lý do gì mà đám trẻ núi Hài lại đua nhau vào trường quay phim để thi nhỉ, chúng nó muốn trở thành nghệ sĩ hết sao?

Rít mấy điếu thuốc lào, bác Thảo Dân mới khề khà:

- Ông “giám đốc quân xanh” sao hôm nay lại thơ ngây thế nhỉ. Ông thừa biết những cuộc đấu thầu mà ông tham gia đều là đóng kịch, các quan chức leo lên được ghế nọ ghế kia không phải bằng tài mà là tiền đấy. Người ta giả bộ qui hoạch, đưa ra các tiêu chuẩn nọ kia thực ra chỉ để đóng kịch thôi, ông nào bỏ tiền nhiều thì chấm thầu, tiền ít thì đợi đấy. Thế mới có mấy cái “ghế treo” cho lão chạy thầu vớ bẫm. Còn những người học hành tử tế, tài năng thực sự thì đợi đấy. Cái ông quan trên của địa phương ta, học hành lỗ mỗ, nhưng chịu luồn cúi nên mới được như thế. Tôi nghe nói lão ta là con người tầm thường, nhỏ nhen thích những người nịnh bợ. Địa phương ta thiếu gì người tài, nhưng vì không được lòng, nên lão mới rước “Nhà quay phim tài liệu” về chứ…

Lão Cò sốt ruột:

- Tôi chả hiểu bác nói chuyện ấy có nghĩa là sao, ông quan tham lam, bất tài với “Nhà quay phim tài liệu” liên quan gì tới chuyện thi cử của lũ trẻ nhỉ?

Bác Thảo Dân lại rít thuốc lào, mắt lơ mơ nhìn ra ngoài trời: Có liên quan đấy lão Cò ạ. Tôi đã hỏi mấy đứa: Tại sao các cháu lại đua nhau thi vào trường quay phim, núi Hài hết chuyện hài rồi hay sao? Lão biết chúng nó trả lời tôi thế nào? Bác Thảo Dân quê quá, suốt ngày quanh quẩn bên cái ao ba ba thì làm sao hiểu được sự đời. Bác thử xem “Nhà quay phim tài liệu” tài cán gì, ấy vậy mà đang ngồi chễm chệ trên đầu đám quan quân địa phương ta? Chính vì vậy mà chúng cháu thi vào trường quay phim… Khi đó tôi mới ngớ ra, đám trẻ bây giờ thức thời thật.

Lão Cò thở dài:

- Thế thì trường quay phim vỡ mất…

Xem thêm
Châu Đăng Khoa livestream vào buổi đêm bức xúc về Sofia

Châu Đăng Khoa cho biết thông tin Sofia đưa ra về công ty anh thời gian qua là không chính xác. Nhạc sĩ phủ nhận việc chèn ép đàn em.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

ĐT U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách tham dự VCK U23 Châu Á

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.