| Hotline: 0983.970.780

Vòng đấu "sát đại gia"

Thứ Hai 27/09/2010 , 10:04 (GMT+7)

Chelsea thua trận đầu tiên 0-1, Arsenal bị tân binh sỉ nhục ở Emirates, Liverpool hút chết ở sân nhà với một bàn thắng đầy tranh cãi, Tottenham bị đội đáy bảng West Brom bắt trắng tay...

Chelsea thua trận đầu tiên 0-1, Arsenal bị tân binh sỉ nhục ở Emirates, Liverpool hút chết ở sân nhà với một bàn thắng đầy tranh cãi, Tottenham bị đội đáy bảng West Brom bắt trắng tay rời Upton Park. Đấy là "thảm cảnh" mà 4 đội bóng lớn của nước Anh phải chịu sau vòng đấu thứ 6 vừa qua.

Man City đã làm được điều mà phần còn lại của Premier League mong muốn - chặn đứng Chelsea sau 5 vòng "tàn sát" các đội bóng nhỏ và trung bình. Sức mạnh của The Blues chỉ có thế, khi vấp phải đối thủ ngang tài, ngang sức, Chelsea không thể phô diễn mình được nữa. Mancini và Ancelotti vốn quá hiểu nhau từ ngày còn cùng dẫn dắt Inter Milan và AC Milan ở Serie A. Nhưng hiểu nhau là một chuyện, sử dụng con người vào từng trường hợp cụ thể lại là chuyện khác.

Điều này đêm thứ bảy tại City of Manchester, Mancini đã cao tay hơn người đồng nghiệp. Hàng tiền vệ 5 người của Man City chơi quá hay, mạnh mẽ trong tranh chấp, chắc chắn trong giữ bóng và có những đường chuyền hợp lý. Tuyến giữa của đội khách "mất điện", Drogba bị cô lập, Malouda hoàn toàn mất tích. Tất cả những yếu tố ấy khiến hàng công vốn mạnh khủng khiếp của Chelsea ở 5 vòng đấu trước trở nên tầm thường, vô hại trước khung thành của Joe Hart.

Arsenal còn đau hơn khi ngay trên sân nhà, đội quân của HLV Arsene Wenger bị tân binh West Brom hạ nhục 2- 3. Thật may là Nasri đã cứu vãn chút danh dự cho "Thần công" khi lập cú đúp, rút ngắn tỷ số sau khi bị đối phương dẫn trước 0-3. Nhưng đấy là West Brom non kém kinh nghiệm, chứ nếu phải đội bóng có đẳng cấp cao hơn thì Arsenal vuốt mặt không kịp.

 Thực ra thắng thua là điều bình thường nhưng với The Gunners thì khác. Bởi trong 3 trận thi đấu trên sân nhà mùa này, Arsenal hủy diệt Braga và Blackpool với tỷ số của những set tennis (6-0) và đè bẹp Bolton 4-1. Trước khi tiếp West Brom - đội bóng chưa từng biết thắng 18 trận liên tiếp trên sân khách - người ta háo hức đợi một cơn mưa gôn. Song tân binh này đến London không để chịu trận và họ đã làm được cái điều mà cả những CĐV mơ mộng nhất của West Brom cũng không dám nghĩ đến.

Một đội bóng nữa của thành London cũng trắng tay ở vòng này là Tottenham. Cú ngã 0-1 ở Upton Park là một nỗi thật vọng thực sự cho Spurs. May mắn hơn các đối thủ phương Nam, Liverpool có trận hòa hút chết trước Sunderland ngay tại Anfield. Gerrard lại tỏa sáng để cứu The Kop. Trước đó, Dirk Kuyt ghi bàn thắng nhưng trong tình huống gây tranh cãi, các cầu thủ Sunderland phản ứng dữ dội.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất